Phát thanh xúc cảm của bạn !

4 cung hoàng đạo không muốn lớn, thích mãi được làm trẻ con

2017-05-16 01:20

Tác giả:


Song Tử muốn sống trong sự vô tư như trẻ con của mình, làm mọi người vui vẻ bằng nhiều cách khác nhau như hoa chân múa tay, hào hứng nói không ngừng, và cũng không ai cảm giác được Song Tử sẽ nghiêm túc được. Chỉ là họ không muốn lớn mà thôi!

***

Quán Quân: Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử chỉ muốn làm trẻ con mãi vì căn bản Song Tử đã có tính cách của một đứa trẻ rồi, nói thay đổi là thay đổi liền. Mặc dù có những lúc làm cho người khác cảm thấy đau đầu, nhưng nếu chơi lâu dài với họ, bạn sẽ cảm nhận được những bất ngờ, sản phẩm từ trí tưởng tưởng và tính cách sinh động của họ mang lại.

Song Tử muốn sống trong sự vô tư như trẻ con của mình, làm mọi người vui vẻ bằng nhiều cách khác nhau như hoa chân múa tay, hào hứng nói không ngừng, và cũng không ai cảm giác được Song Tử sẽ nghiêm túc được. Chỉ là họ không muốn lớn mà thôi!

Á Quân: Song Ngư (19/2 - 20/3)

Trưởng thành sẽ phải nếm trải nhiều vất vả cùng khắc nghiệt của cuộc sống nên Song Ngư đặc biệt không muốn phải lớn lên. Nhìn vào Song Ngư ai cũng thấy là một đứa trẻ "sướng trong trứng sướng ra", họ rất dễ khóc và cũng rất dễ cười. Với trí tưởng tượng bay xa và bay cao như một đứa trẻ, Song Ngư tự vẽ cho mình một thế giới màu hồng, chỉ thích những bộ phim hoạt hình, những câu chuyện kết thúc có hậu, thích tỏ ra là mình còn con nít. Lớn lên phải sống trong môi trường khó khăn khắc nghiệt kia, Song Ngư không muốn!

  4 cung hoàng đạo không muốn lớn, thích mãi được làm trẻ con

Hạng 3: Nhân Mã (22/11 - 21/12)

Sự lạc quan của Nhân Mã luôn làm cho người khác có cảm giác họ là trẻ con mãi không lớn được. Ngay cả bản thân Nhân Mã cũng không muốn lớn, họ chỉ biết làm thế nào để luôn luôn vui vẻ thôi. Bề ngoài Nhân Mã cũng thích biểu hiện cho người khác thấy mình thật vui tính, để cho người ta thấy ở bên cạnh Nhân Mã thật sự sảng khoái. Hơn nữa, Nhân Mã cũng muốn những người thân bên cạnh mình luôn vui vẻ, luôn bình an, thế nên họ mãi không muốn lớn, cũng không thích sự trưởng thành khó nhọc kia!

Hạng 4: Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Bảo Bình là một đứa trẻ hiếu động, rất thích tìm hiểu những vấn đề mới mẻ, cố gắng học hỏi những điều chưa biết. Họ rất thích làm các trò ma quái, đầu trò những hành động hài hước giữa đám đông, đến Bảo Bình nhiều khi cũng không hiểu sao lại buồn cười như thế. Nhiều khi Bảo Bình còn tự ý thức được rằng mình chưa lớn hẳn đâu, thế nên có lúc họ vô tư quá, rồi thả sức vui đùa luôn. Bảo Bình thích tạo sự bất ngờ cho người khác nữa kìa, lớn rồi thì chẳng được như thế nữa đâu, lớn lên sẽ buồn lắm... - Bảo Bình nghĩ như thế đấy!

Theo Tri Thức Trẻ.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top