Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tâm sự với người lạ

2016-01-14 17:44

Tác giả: Lê Thị Thúy Nhân Giọng đọc: Hằng Nga

blogradio.vn - Người không trách móc ta rằng ta ngốc nghếch còn yêu và còn tin kẻ đã ra đi. Người không khuyên ta cố hàn gắn những điều đã vỡ từ lâu chỉ riêng ta ngậm ngùi nhớ mãi. Người lặng lẽ nghe ta trút nỗi lòng, lau giùm ta chút lệ khi xúc động rồi vỗ vỗ vai ta. Rồi sẽ tốt, chỉ vậy thôi.

***

Trong cuộc sống quá đỗi bộn bề, đôi khi chúng ta chỉ cần một người ngồi đối diện, uống với mình tách cà phê, nghe nhạc và bình luận về một bộ phim đang chiếu trên tivi hay ngoài rạp. Hoặc là, lặng im nghe ta kể về người ấy, người mà ta yêu với tất cả trái tim nhưng vì một lý do nào đó đã bỏ ta đi mất rồi.

Người không cần bình luận gì về chuyện tình của ta, chỉ một cái gật đầu đồng tình hay đôi mắt biểu thị một chút thật tâm lắng nghe là được.

Người không trách móc ta rằng ta ngốc nghếch còn yêu và còn tin kẻ đã ra đi. Người không khuyên ta cố hàn gắn những điều đã vỡ từ lâu chỉ riêng ta ngậm ngùi nhớ mãi.

Người lặng lẽ nghe ta trút nỗi lòng, lau giùm ta chút lệ khi xúc động rồi vỗ vỗ vai ta. Rồi sẽ tốt, chỉ vậy thôi, người không cần khuyên giải gì cả, rồi tất cả sẽ lành nguyên, nếu mọi chuyện sau này không đẹp đẽ, ông trời không bắt những kẻ đang yêu nhau chia tay làm gì!

tâm sự

Còn người ta đã yêu, một tháng, một năm hay ngày ngày tháng tháng trôi đi ta cũng chẳng thể nào quên người ấy, cũng không muốn ai bàn ra tán vào chuyện của cả hai. Yêu nhau là chuyện của hai người vậy nên sau khi chia tay thì chỉ còn im lặng, sở dĩ...im lặng cũng đã tổn thương, cô đơn cũng đã là tổn thương.

Ta sẽ tâm sự với một người nào đó, không biết về cô ấy hay anh ấy, rằng người đó có nụ cười đẹp ra sau, chúng ta đã yêu nhau sâu đậm thế nào và...lý do gì chúng ta không còn bên nhau nữa. Ta còn kể với một người nào đấy về đối phương cũng đồng nghĩa với việc ta còn yêu người ấy rất nhiều, nên kẻ biết lắng nghe sẽ chỉ lắng nghe, không làm điều gì khác nữa.

Sau chia tay, cuộc sống vốn mệt nhoài nay càng vô nghĩa hơn, bóng dáng của người ấy cứ in sâu trong từng bậc cầu thang, từng trang sách, trong một tách cà phê, trong góc bếp, trong cái khung hình nay chỉ trống không một màu nhung nhớ. Chia tay rồi, người ta mới biết buông tay cũng cần dũng khí. Chia tay rồi, người ta mới biết thương càng đậm sâu xa nhau càng thêm đau.

Người ta sợ phải nói chuyện với người hiểu quá rõ về hai người nhưng thật ra không nằm trong hoàn cảnh và tình cảm của cả hai mà vội đánh giá, phán xét. Người ta sợ phải tổn thương hay sợ phải nhìn thẳng vào sự thật mà một khi nhìn rõ, sẽ phải đau lòng.

Người ta hay nói ngoài gia đình ra những người đến và đi đều là phép thử, nhưng ai thử rồi mới biết đau lòng là cảm giác ra sao và hy vọng cùng niềm tin bỗng chốc sụp đổ...một, hai, ba tan ra như mây như khói. Nó khủng khiếp lắm, tàn tệ lắm!

Người ta cũng nói lời chia tay không hẹn trước mà không biết người ở lại đau đến thế nào.

Nếu ngoài trời mưa đang rơi, nếu ngoài trời còn lạnh chỉ mong có một ai chịu lắng nghe ta, để ta lấy hết ruột gan ra mà thổ lộ. Còn gì xót xa hơn khi tiếng nói tâm hồn mình không ai muốn lắng nghe, thấu hiểu.

© Thúy Nhân – blogradio.vn

Giọng đọc và techmix: Hằng Nga

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Lê Thị Thúy Nhân

Rồi mọi chuyện sẽ ổn, ổn một cách bình yên!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top