Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thư gửi dành cho những bà mẹ đơn thân

2017-09-10 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi cũng chẳng trách gì những cô gái tội nghiệp lựa chọn cách lạnh lùng hơn, bởi mỗi người một suy nghĩ. Thế nhưng tôi yêu và khâm phục những cô gái sẵn sàng đón nhận và trân trọng đứa bé ấy như món quà vô giá. Có thể bạn chưa sẵn sàng để làm mẹ nhưng khi bạn vượt qua tất cả rào cản, vượt qua tất cả khúc mắc trong lòng, bạn sẽ nhận ra rằng, thiên chức làm mẹ đã luôn tồn tại trong ta như một bản năng.

***

 Thư gửi dành cho những bà mẹ đơn thân

Tôi có một cô bạn đã từng có những lầm lỡ trong tình yêu. Tuổi trẻ bồng bột khiến cô mang thai ở tuổi đôi mươi, không chồng, không bè bạn, không tình yêu. Rồi đắn đo lo sợ về ánh mắt dò xét của người đời, về tương lai sắp tới của một bà mẹ đang ngồi trên giảng đường khiến cô quyết định bỏ đi mầm sống trong bụng. Để rồi sau đó là những chuỗi ngày dài sống trong dày vò, tự trách mình và cơn ác mộng về một hình hài bé nhỏ với những tiếng khóc nấc và tiếng gọi “Mẹ!” không ngừng.

Khi đứng trước một cô gái như vậy, khi tận mắt chứng kiến cô ngày một tiều tụy trong những ngày tháng bi thương ấy, một người ngoài cuộc như mình chẳng biết nên trách hay nên thương. Cô còn quá trẻ, con đường phía trước còn quá dài, trái tim yêu còn quá non nớt và khờ dại, không dám chịu trách nhiệm, không ý thức được hậu quả của những việc mình làm.

“Mày có hối hận không?”

Cô vội cụp mắt, và chỉ biết khóc.

Tôi hiểu cô nghĩ gì, lo sợ những gì. Và cũng chẳng dám khẳng định nếu ở trong hoàn cảnh đó mình sẽ quyết định ra sao. Tôi chỉ không hiểu, khi đến với nhau trong tự nguyện, người ta có nghĩ đến việc mình phải sẵn sàng chịu trách nhiệm cho điều gì?

Mỗi đứa trẻ khi đến với thế giới này đều như một tờ giấy trắng, mang đôi mắt trong veo mà nhìn đời, mang trái tim mỏng manh mà nhìn người. Nếu ngay cả mẹ của nó – người duy nhất mà nó có thể bấu víu cũng gạt bàn tay nó ra thì nó chẳng còn cách nào để sống tiếp. Cũng như cách mà một người khiếm thị đặt toàn bộ lòng tin vào người đang nắm lấy tay mình, đưa mình sang bên kia đường, ngay cả khi đó là một người hoàn toàn xa lạ. Một người mẹ, dù đơn thân, dù tuổi đời còn quá trẻ, dù còn quá nhiều vụng dại khi chăm sóc trẻ con thì người mẹ đó vẫn là người duy nhất mà đứa trẻ có thể tin tưởng và dựa dẫm.

 Thư gửi dành cho những bà mẹ đơn thân

Tôi cũng chẳng trách gì những cô gái tội nghiệp lựa chọn cách lạnh lùng hơn, bởi mỗi người một suy nghĩ. Thế nhưng tôi yêu và khâm phục những cô gái sẵn sàng đón nhận và trân trọng đứa bé ấy như món quà vô giá. Có thể bạn chưa sẵn sàng để làm mẹ nhưng khi bạn vượt qua tất cả rào cản, vượt qua tất cả khúc mắc trong lòng, bạn sẽ nhận ra rằng, thiên chức làm mẹ đã luôn tồn tại trong ta như một bản năng.

Người ta có thể trách những người vô trách nhiệm với tuổi trẻ của chính mình nhưng chẳng ai trách một người biết mình làm sai nhưng sẵn sàng đối diện và chịu trách nhiệm với nó.

Trẻ con nào có lỗi, lỗi ở người lớn.

Tình yêu nào có lỗi, lỗi ở trái tim con người, có thừa tình yêu nhưng thiếu trầm trọng tính trách nhiệm.

© Trang Đoan – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top