Phát thanh xúc cảm của bạn !

Thời gian chẳng đợi chờ ai

2018-08-14 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Người ta thường cứ bảo ban nhau là “Không sao đâu, thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả!”. Thời gian chỉ là một kẻ giúp đỡ có tâm nhất thế gian, nó luôn tặng cho ta một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, món quà đó là cơ hội thứ hai mang tên “Ngày Mai”.

***

Ngạn ngữ Nga có câu:

“Ngày đi tháng chạy năm bay
Thời gian nước chảy chẳng quay được về.”

Thời gian chẳng đợi một ai. Việc của nó là trôi, còn việc của chúng ta chính là học cách trân trọng từng cái nhích nhẹ của chiếc kim giây trên chiếc đồng hồ. Thời gian cho ta hiểu rằng, cho dù ta cứ gói ghém bản thân đáng thương vào góc tối bao lâu đi chăng nữa thì mặt trời vẫn ở đó sáng soi cho nhân loại mỗi ngày.

Tôi cũng đã từng u mê và lầm lạc, tôi đã tự dắt bản thân đi vào con hẻm cụt của tuổi trẻ, tôi đã lãng phí thời gian rất nhiều. Thời gian cứ thế vơi dần, bây giờ nghĩ lại thấy mình thật vừa đáng thương, vừa đáng trách.

thienkim5599@gmail.com

Người ta thường cứ bảo ban nhau là “Không sao đâu, thời gian rồi sẽ xóa mờ tất cả!”. Thời gian chỉ là một kẻ giúp đỡ có tâm nhất thế gian, nó luôn tặng cho ta một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, món quà đó là cơ hội thứ hai mang tên “Ngày Mai”. Chúng ta mới đích thực là bác sĩ chữa trị cho những vết thương của quá khứ hay hiện tại, tự chúng ta làm tất cả.

Thời gian là của chung, ai cũng có một quỹ thời gian tròn vẹn dành cho riêng mình, sử dụng theo cách nào đó hợp lí hay không, tích cực hay không là do chính ta. Mở khóa tâm hồn, nắm bắt thời gian, xây dựng những ngày mới đầy ý nghĩa. Ngày đi thì ta đi, tháng chạy thì ta chạy, năm bay thì ta cũng bay. Cứ như vậy, ta cùng thời gian không nhanh cũng không chậm, là vừa vặn nhau một đi chẳng quay về lại nơi ấy, nơi chất đống những nỗi ưu tư, nỗi đau khổ và phiền muộn kéo dài.

Những ai cứ mãi buông thả mặc cho nỗi sầu cứ chiếm lấy hết quãng thời gian tươi đẹp của chính mình thì rồi cũng sẽ có một ngày từ chính miệng họ thốt ra câu nói đong đầy sự tiếc nuối: “Giá mà…”. “Giá mà ngày ấy mình chịu kiên trì thêm một chút, mình chịu tỉnh táo thêm một chút nữa thì mọi chuyện của tương lai đã có thể có vẻ ổn thỏa. Đúng rồi! Giá mà ngày ấy tôi chịu chấp nhận thực tại xảy ra với mình, tôi chịu chôn những thất bại mình có vùi sâu vào vực thẳm của quá khứ, tôi bây giờ đã có thể đi xa hơn mong đợi trên con đường của đời tôi.”

thienkim5599@gmail.com

Thời gian đúng là chẳng chờ đợi tôi. Đúng là thời gian vẫn theo lời tôi mà dành ra nhiều khoảng trống để tôi mặc kệ cuộc đời lấp đầy nó bằng những nỗi buồn, đến thời điểm quan trọng, nó lạnh lùng đáp lại tôi bằng việc tước đi cái quyền được sửa chữa xứng đáng mà tôi đáng ra có thể được nhận. Nó cho tôi biết rằng, kẻ chỉ biết phí hoài thời gian vào những chuyện không đáng kết quả nhận được đều không mấy tốt đẹp.

Thực sự thức tỉnh không bao giờ là quá muộn màng dành cho những ai biết nhận ra thời gian là hữu hạn, biết cách tận dụng những kinh nghiệm mà mình đã từng sai lầm, va vấp trong quá khứ mà phát triển bản thân.

Thời điểm hiện tại này đây, tôi thực sự cảm thấy thoải mái với chính ý niệm này khởi phát lên trong tâm từ quá khứ. Tôi đã thực bỏ lỡ quá nhiều điều ý nghĩa xung quanh. Tôi cứ xem nhửng kỉ niệm buồn ấy là trải nghiệm. Tôi vẫn viết, viết đi viết lại những gì mình suy nghĩ, cảm nhận, tôi dành thời gian cho viết, cho việc bày tỏ trong thầm lặng, cho những thứ mới mẻ đáng học hỏi.

Ngày cứ đi, tháng cứ chạy và năm vẫn cứ bay, tôi biết, bạn biết và chúng ta đều biết không ai là còn nhiều thời gian nữa. Dù tôi còn sống thêm được bảy mươi năm hay bạn chỉ còn hai ngày để tận hưởng cuộc đời, hai con số đó là bằng nhau. Bạn tuy còn hai ngày ngắn ngủi nhưng bạn biết cách phân chia thời gian, tận hưởng những phút giây xinh đẹp còn sót lại với người mình thương yêu, với cỏ cây hoa lá, với mây trời lãng đãng, với con nước trong xanh còn hơn tôi sẽ tiếp tục dung thời gian sắp tới để tiêu pha cho những ngày tháng lề mề, thiếu ý chí chiến đấu, sống vô nghĩa. Chúng ta đều giống nhau, chỉ khác ở chỗ, chúng ta sử dụng quỹ thời gian ấy như thế nào mà thôi.

© Mèo Gỗ 29 – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top