Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày cuối năm

2017-01-16 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi 21 với một cuộc sống không kế hoạch đã phung phí không biết bao nhiêu tiền của và công sức của bố mẹ. Đã bao lần bật khóc khi lúc tôi đi mẹ nhét thêm vào tay tôi vài trăm nghìn tiền lẻ.

***

Đã bao lần bật máy lên viết vài dòng tâm sự rồi lại ấn nút xóa, thả hồn đi hoang. Tôi muốn viết, viết nhiều lắm cho những gì đã qua nhưng những ngổn ngang cảm xúc làm tôi không biết bắt đầu từ đâu.

Tôi chàng trai của 21, của cái tuổi đáng ra phải mạnh mẽ, lạc quan, yêu đời, phải tràn đầy niềm tin vào cuộc sống thì tôi lại ngược lại. Tôi nhìn cuộc sống đầy u ám tương lai, học hành, đam mê, mọi thứ với tôi quá chênh vênh.

Lang thang trên phố nhìn dòng xe qua lại hối hả khiến tôi giật mình tiếc nuối. Thời gian trôi đi nhanh quá mới đó mà sắp hết năm rồi. Mọi thứ hằng ngày dường như đều đang hướng tới Tết. Có người đang lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi, có người đang vội vàng cho những chuyến hàng Tết, nhưng cũng biết bao người đang gồng mình cho những khoản chi tiêu cho Tết. Còn riêng tôi, tôi giật mình lo sợ, chỉ muốn chốn tránh cái sự thật là tôi đã hoang phí thêm một năm. Nhìn lại con đường đã đi trong năm qua thấy lòng dậy sóng, cay cay mi mắt.

Tôi loay hoay biện minh cho bản thân khi trả lời câu hỏi một năm qua đã làm được gì. Nhưng rồi tôi thất bại, tôi phải đối diện với sự thật tất cả chỉ là con số không, với những kế hoạch, dự định thất bại.

những ngày cuối năm

Tôi 21 với một cuộc sống không kế hoạch đã phung phí không biết bao nhiêu tiền của và công sức của bố mẹ. Đã bao lần bật khóc khi lúc tôi đi mẹ nhét thêm vào tay tôi vài trăm nghìn tiền lẻ.

Tôi một sinh viên năm ba vẫn quá mông lung về ngành nghề, con đường công việc. Bao nhiêu kỳ vọng của gia đình đặt vào tôi, bao nhiêu vất vả gia đình gánh cho tôi nhưng tôi lại đang đi gần tới đích của con đường mang tên thất vọng.

Cảm xúc những ngày cuối năm ùa về giúp tôi nhìn lại con đường mình đã đi trong năm qua. Tôi cảm ơn những ngày sóng gió đã ập đến bất ngờ để tôi biết đã tới lúc mình dừng lại để có một bắt đầu mới. Tới lúc tôi phải bước vào cuộc sống bằng chính nỗ lực và đôi chân của bản thân chứ không phải đôi vai của bố mẹ. Đã tới lúc học cách nhìn cuộc sống với nhiều màu sắc hơn, bắt đầu một ngày mới với những nụ cười trên môi dù đêm về có thể vẫn một mình bật khóc như đứa trẻ.

Bạn à nếu bạn có đang trong những tháng ngày chênh vênh như tôi thì hãy mạnh mẽ đứng dậy nhé. Vì chỉ đối diện ta mới giải quyết được vấn đề. Và nếu có lỡ đi lạc trên con đường của mình thì hãy vững tin chọn một hướng khác nhé.Vì vốn dĩ thế gian này làm gì có đường nguời ta đi mãi thành đường thôi, đừng chấp nhận đi theo lối mòn để rồi tới đường cụt, hãy hướng tới cái đích ban đầu mà ta đặt ra.

Và tuổi 22 ơi đợi tôi nhé! Tôi sẽ biến bạn thành những năm tháng đầy ý nghĩa, lạc quan và mạnh mẽ!

Tự hứa với lòng mình!

© Lưu Hiệp (Bụi) – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top