Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hồi xưa mình từng đón khai giảng thế nào nhỉ?

2017-09-05 09:09

Tác giả:


Chính là ngày khai giảng lại đến rồi nhỉ? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

***

Đúng là mỗi thời lại một khác, kể cả cảm xúc lúc đón khai giảng, bắt đầu năm học mới cũng khác nhau luôn. Nhớ lại thì hồi xưa mình từng đón khai giảng thế nào?

Ít nhất thì ngày xưa nghỉ hè đúng chất nghỉ hè, ròng rã mãi mới đến ngày đi khai giảng bắt đầu năm mới. Thế là cứ làm hết bài tập hè rồi yên tâm đi khai giảng nhé.

Chính là lại sắp khai giảng rồi không? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

Là mấy buổi tối liền ngồi mỏi cả chân chỉ để tự bóc rồi viết hết nhãn tất cả các cuốn sách vở cần cho năm học luôn. Nắn na nắn nót chứ.



Ngày xưa quần áo đâu sẵn như bây giờ đâu, nên chỉ có Tết với khai giảng may ra mới là dịp chính đáng để mẹ đưa đi may đồ mới. Áo trắng - quần xanh là combo huyền thoại rồi!



Năm học mới mà, mũ ca lô, khăn quàng đó, dép quai hậu nhất định phải mới hết nha!

Chính là lại sắp khai giảng rồi không? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

Vẫn còn nhớ phải đứng nắng mấy hôm tập đi tập lại đội hình các lớp để còn chuẩn bị cho khai giảng chính thức. Mệt nhưng nhớ mãi đến giờ.

Chính là lại sắp khai giảng rồi không? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

Và đến lúc khai giảng thì háo hức thực sự. Sáng đó sẽ dậy sớm lắm, mặc quần áo mới chỉnh tề, tới trường thật đúng giờ và dự lễ khai giảng với đủ bồi hồi và phấn khích.

Chính là lại sắp khai giảng rồi không? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

Cả lớp chụp cùng 1 kiểu ảnh, in ra và mấy hôm sau sẽ phát mỗi người 1 tấm hình.

Chính là lại sắp khai giảng rồi không? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

Sau lễ khai giảng chỉ ghi thời khoá biểu rồi về luôn, chứ không như bây giờ, vào học mấy tuần rồi mới khai giảng nên cảm xúc cũng bớt đi...

Chính là lại sắp khai giảng rồi không? Các bạn học sinh cũng đang chuẩn bị tinh thần để bước vào năm học mới với những kế hoạch và dự định mới. Còn những ai không đi học nữa thì mỗi dịp thế này cũng ít nhiều nhớ về cái thời còn áo trắng cắp sách tới trường nhỉ?

Theo Kênh 14

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top