Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy buông bỏ nỗi buồn và tiếp tục yêu đời đi

2018-08-06 01:29

Tác giả:


blogradio.vn - Ở độ tuổi 18 bạn có thể sẽ vì điểm thi đại học thấp mà không đủ tự tin đi ra khỏi nhà vì bạn sợ những định kiến và lời bàn tán của những người xung quanh. Ở độ tuổi 30 bạn có thể không muốn trở về quê nhà vì công danh chưa cao, tiền tài chưa ổn định. Dù ở bất cứ độ tuổi nào thì chúng ta vẫn luôn e ngại những định kiến và lời nói từ miệng của những người xa lạ. Vì sao chúng ta lại để tâm như vậy?

***

blog radio,  Hãy buông bỏ nỗi buồn và tiếp tục yêu đời đi

Mỗi chúng ta đều đã từng trải qua một khoảng thời gian khó khăn trong cuộc sống. Dù là ai đi chăng nữa, chắc chắn đều đã trải qua rồi. Đó có thể là lúc bạn cảm thấy chênh vênh giữa dòng đời rộng lớn, dòng người tấp nập, là lúc bạn cảm thấy phía trước thật mịt mờ, ước mơ không có, cuộc sống tạm bợ. Hay chỉ đơn giản là bạn rất cố gắng nhưng kết quả bạn nhận được lại không như mơ, những người xung quanh không tin tưởng, nhân duyên mờ nhạt, danh vọng dở dang.

Nếu như bạn cảm thấy quá mệt mỏi và chùn bước, hãy buông bỏ những mộng tưởng đi. Việc chúng ta cảm thấy áp lực với cuộc sống này chẳng phải đều đến từ hai chữ mộng tưởng sao! Nhưng đừng nhầm lẫn giữa mộng tưởng và ước mơ. Mộng tưởng chính là bạn chỉ dùng suy nghĩ để mong ngóng vào một tương lai tốt đẹp trong khi ước mơ chính là bạn dùng sự cố gắng và năng lực của bản thân mình để bước vào một thế giới mới.

Cuộc sống của chúng ta luôn cần đến sự cố gắng, nỗ lực để trở nên tốt hơn, để trở thành một người có ích. Nhưng sự cố gắng cũng giống như con dao hai lưỡi vậy! Nếu bạn biết hoạch định cho tương lai và dùng sự cố gắng hợp lí thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống này thật đáng chờ mong. Nhưng nếu bạn chỉ biết cố gắng mà không tìm cho mình một đích đến thì sớm muộn gì những cố gắng của bạn cũng phản tác dụng mà thôi. Bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và có một ánh nhìn chán nản đối với cuộc sống, việc “muốn làm” thì không có trong khi việc “phải làm” lại quá nhiều. Lâu dần bạn sẽ cảm thấy áp lực mà buông bỏ ước mơ của mình để rồi rẽ sang một con đường mới mang tên mộng tưởng.

Ở độ tuổi 18 bạn có thể sẽ vì điểm thi đại học thấp mà không đủ tự tin đi ra khỏi nhà vì bạn sợ những định kiến và lời bàn tán của những người xung quanh. Ở độ tuổi 30 bạn có thể không muốn trở về quê nhà vì công danh chưa cao, tiền tài chưa ổn định. Dù ở bất cứ độ tuổi nào thì chúng ta vẫn luôn e ngại những định kiến và lời nói từ miệng của những người xa lạ. Vì sao chúng ta lại để tâm như vậy? Bởi vì chúng ta vẫn luôn muốn bản thân trở thành một người thật vĩ đại trong mắt người khác thế nên khó tránh khỏi việc tự ti khi họ cho rằng mình kém cỏi. Chúng ta sợ hãi quá nhiều thứ, chúng ta cảm thấy rất áp lực. Dường như tất cả mọi người, tất cả mọi chuyện đều quay lưng lại với chúng ta. Ta đã nỗ lực rất nhiều, hi sinh rất nhiều nhưng chẳng có ai để tâm cả. Ta khóc không ai biết, ta buồn không ai hay. Cuộc sống và trách nhiệm cứ đè nặng lên đôi vai mảnh, ngày nối tiếp ngày với một chuỗi những sự việc giống hệt nhau, nhàm chán, vô vị. Vậy làm thế nào để lấy lại động lực và tiếp tục tiến bước. Đó chính là hãy sống thoải mái và làm những việc mình muốn.

blog radio,  Hãy buông bỏ nỗi buồn và tiếp tục yêu đời đi

Chúng ta đến với cuộc sống này để hoàn thành những trách nhiệm nhưng không có nghĩa chúng ta chỉ biết đến nhưng việc phải làm để rồi bỏ lỡ những việc mà bản thân mong muốn. Hãy sống như thể bạn là một chiếc lá, việc bạn cần làm là xanh. Buông bỏ vài thứ khiến bản thân mệt mỏi, tiếp tục vài chuyện khiến bản thân mong chờ. Vậy thôi!

Đừng lo lắng khi vấp ngã, hãy học cách tự đứng dậy. Đứng dậy bằng cách nghĩ đến những điều bản thân bạn đã đạt được, nhỏ cũng được, lớn cũng được, miễn là do bản thân bạn làm là được. Đứng dậy bằng cách rũ bỏ những gánh nặng trong tâm mình, chuyện tốt hay chuyện xấu thì cũng đã là chuyện cũ, buông đi thôi.

Nếu bất cứ khi nào bạn cảm thấy mất niềm tin với cuộc sống này thì hãy sống chậm lại. Ngẩng mặt lên bầu trời rộng lớn, hít một hơi thật dài. Bất kể là ai khi đến với thế giới này đều giống nhau, đều chào đời bằng tiếng khóc lớn. Thế nhưng theo dòng thời gian xoay vần, chúng ta trưởng thành để rồi bắt đầu có những suy nghĩ rất riêng về cuộc sống, cũng vì thế mà cuộc sống mới thật khác biệt trong mắt mỗi người.

Nếu hằng ngày bạn vẫn có thể hít thở một bầu không khí trong lành, được ăn những bữa cơm còn nghi ngút khói, được ở cạnh những người bạn yêu thương thì chúc mừng bạn, ít ra bạn vẫn là một người may mắn hơn rất nhiều người khác. Cuộc sống vẫn tươi đẹp và rực rỡ! Hãy buông bỏ những mộng tưởng xa vời thực tế nếu bạn muốn thấy sự tươi đẹp của cuộc sống. Hãy tránh xa những định kiến của mọi người nếu bạn muốn bản thân trở thành một người tốt hơn. Mọi việc xảy ra đều xuất phát từ bản thân bạn, muốn cuộc sống tươi đẹp thì chính mình phải tươi vui!

© Thúy Vũ – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top