Phát thanh xúc cảm của bạn !

Duyên phận trong đời

2017-05-09 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời đều có một lí do. Có người xuất hiện trong lúc bạn gặp khó khăn để giúp đỡ, có người xuất hiện trong lúc bạn đang ở trên đỉnh cao của danh vọng để khiến bạn trở nên khốn đốn rồi dạy cho bạn nhũng bài học quý giá về tiền bạc, địa vị. Những người tốt đến với bạn giúp bạn nhìn nhận mọi thừ theo chiều hướng tích cực, những kẻ lừa đảo, tâm địa xấu xa xuất hiện để giúp bạn có thêm những kinh nghiệm đứng vững trước những sóng gió cuộc đời. Đừng oán trách ai cả vì duyên số đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau.

***

Guồng quay của cuộc sống ngày càng vội vàng và tấp nập, thời gian của con người ngày càng thu ngắn lại bởi sự bận rộn với công việc và những lo toan hàng ngày. Có mấy ai dừng lại trên cuộc đua vội vã ấy để chiêm nghiệm đoạn đường mình đã đi qua, để suy nghĩ về những nơi mình đến, những con người mình gặp có phải là điều tự nhiên hay đều có một nhân duyên sắp đặt?

Đã bao giờ bạn nghĩ mình yêu và đến với nghề nghiệp hiện tại như có một duyên cớ? Chính chữ duyên đã đưa bạn đến nghề nghiệp mà bạn cho rằng phù hợp. Khi đặt chân đến một vùng đất mới có bao giờ bạn nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với nơi này hay bạn chỉ nghĩ đơn giản rằng đây chỉ là một nơi mình du lịch, nghỉ ngơi sau những tháng ngày bận rộn? Liệu bạn có nghĩ rằng ở nơi đây mình sẽ có thêm những mối quan hệ mới, những người bạn mới, thậm chí đây sẽ là nơi bạn tìm thấy người đồng hành cùng mình trong suốt khoảng thời gian còn lại của cuộc đời. Bạn chiêm nghiệm được nhiều giá trị của cuộc sống và mảnh đất ấy đã trở thành một phần trong tâm hồn bạn.

Tất cả đều là do chữ duyên. Tại sao bạn lại thân thiết với người này mà không thân thiết với ai khác? Tại sao bạn lại coi người này như người thân ruột thịt trong gia đình còn người kia thì lại như kẻ thù của bạn? Thật khó để giải thích vì bản thân chữ duyên vốn đã rất trừu tượng.

 Duyên phận trong đời

Mỗi người chúng ta gặp trong cuộc đời đều có một lí do. Có người xuất hiện trong lúc bạn gặp khó khăn để giúp đỡ, có người xuất hiện trong lúc bạn đang ở trên đỉnh cao của danh vọng để khiến bạn trở nên khốn đốn rồi dạy cho bạn nhũng bài học quý giá về tiền bạc, địa vị. Những người tốt đến với bạn giúp bạn nhìn nhận mọi thừ theo chiều hướng tích cực, những kẻ lừa đảo, tâm địa xấu xa xuất hiện để giúp bạn có thêm những kinh nghiệm đứng vững trước những sóng gió cuộc đời. Đừng oán trách ai cả vì duyên số đã cho chúng ta có cơ hội gặp nhau, vì mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta dù nhanh chóng hay ở lại bên cạnh chúng ta trong một thời gian dài thì cũng đều có một ý nghĩa riêng đối với mỗi cá nhân.

Cảm ơn chữ duyên đã cho tôi được gặp bạn, chúng ta trở thành tri kỉ của nhau, không bao giờ thiếu nhau những khi vui buồn hay khổ đau, chán nản. Chữ duyên đã cho tôi hiểu thế nào là một tình bạn thực sự.

Cảm ơn chữ duyên đã cho tôi được gặp anh rồi có được một tình yêu khiến nhiều người cảm thấy ghen tị.

Nếu không có chữ duyên thì làm sao chúng ta bất chợt gặp nhau rồi lại trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời của nhau. Nếu không có chữ duyên thì làm sao bạn lí giải được có những người bước đến và ra đi trong cuộc đời của bạn một cách vội vã, còn có những người lại ở sau cùng, cùng bạn trải qua những biến cố, thăng trầm trong cuộc sống.

Chúng ta cần lắm một chữ duyên để biết bản thân phù hợp với ngành nghề nào. Ta cần lắm một chữ duyên để biết ai chỉ là người lướt ngang qua cuộc đời của mình.Và chúng ta cần lắm một chữ duyên để tìm được bến đỗ bình yên cuối cùng, người sẽ nắm tay ta vượt qua mọi giông bão.

© Nguyễn Thị Thanh Hương – blogradio.vn

Bài dự thi cuộc thi viết CẦN LẮM MỘT CHỮ DUYÊN. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận, nhất nút "Bình chọn" ở chân bài viết và chia sẻ lên các mạng xã hội. Thông tin chi tiết về cuộc thi viết mời bạn xem tại đây

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top