Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đừng để người quen trở thành người lạ

2016-07-29 01:31

Tác giả:


blogradio.vn - Suy cho cùng, có yêu thương nhau mới có giận hờn, có quý mến nhau mới dành cho nhau nhiều nước mắt. Nếu đã không thể sống thay cuộc đời của người khác thì hãy sống thật mãnh liệt cho cuộc sống của chính mình. Yêu thương thì nói, quan tâm thì hành động. Đừng để sợi dây ngăn cách giữa các mối quan hệ bị mối mọt cắn đứt rồi mới hoảng hốt chạy đi tìm cách nối lại. Đừng để cái liếc mắt nhìn nhau nhạt đến lạnh lùng rồi mới sợ hãi trở về lục lại cách để được yêu thương. Đừng để thân quen trở thành xa lạ.

***

Thời gian có lẽ là thứ đáng sợ nhất nhưng cũng thật thà nhất. Thời gian qua đi, chỉ còn vài người bạn ít ỏi luôn bên tôi và quan tâm tôi, còn chính tôi nhận biết được sự hiện diện của họ trong cuộc sống của mình.

Còn có vài người khác, có lẽ họ cũng nghĩ về tôi trong một vài khoảnh khắc nào đó. Nhưng họ chẳng thể hiểu và thông cảm cho những suy nghĩ của tôi. Im lặng không có nghĩa là vô tâm nhưng nếu im lặng trở thành thói quen thì vô tâm sẽ chuyển hóa thành không quan tâm, người quen cũng thành lạ.

Chúng ta thường có đủ lý do để biện minh cho tình cảm của chính mình nhưng lại không đủ sức để yêu thương cho đến sức cùng lực kiệt. Cây muốn ra hoa thì cần tưới nước, tình cảm muốn bền lâu thì phải được vun vén từng ngày. Thử xòe bàn tay ra và đong đếm những hơi ấm còn sót lại sau chuỗi ngày gắn bó, có đủ để làm cho lòng mình trở nên an yên hay không hay bỗng chốc lạnh lùng?



Có thể bạn không hay mất kiên nhẫn trong tình bạn nhưng trong suốt khoảng thời gian mà bạn gồng mình lên và dặn lòng hãy tha thứ và cảm thông cho tất cả, thiết nghĩ, không ít nỗi buồn và nước mắt đã rơi.

Thật khó để níu kéo những thứ không thuộc về mình. Những người bạn ấy, họ đang ở đâu, họ đã đi đâu và làm gì trong suốt lộ trình tan rã của cảm xúc? Họ đã gặp những ai, quen với những ai và họ đã quên mất ai? Giá mà những còn người bình thường này có thể hoán đổi được cuộc đời cho nhau, để hiểu suy nghĩ của nhau thì đâu cần phải giận hờn nhau khi cuộc đời này còn nhiều điều trăn trở?

Suy cho cùng, có yêu thương nhau mới có giận hờn, có quý mến nhau mới dành cho nhau nhiều nước mắt. Nếu đã không thể sống thay cuộc đời của người khác thì hãy sống thật mãnh liệt cho cuộc sống của chính mình. Yêu thương thì nói, quan tâm thì hành động. Đừng để sợi dây ngăn cách giữa các mối quan hệ bị mối mọt cắn đứt rồi mới hoảng hốt chạy đi tìm cách nối lại. Đừng để cái liếc mắt nhìn nhau nhạt đến lạnh lùng rồi mới sợ hãi trở về lục lại cách để được yêu thương. Đừng để thân quen trở thành xa lạ.

Sẽ hối tiếc mất.

© Ziken – blogradio.vn

Có thể bạn quan tâm: Không ai sung sướng cả



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top