Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đời ngắn lắm sống sao mình thấy vui là được

2018-01-18 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Chúng ta luôn giữ những vết thương trong lòng không thể nào quên, người đau chân lại có lúc nào quên cái chân đau của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy thương chính mình và thương mọi người. Vì những nỗi buồn sâu bên trong, muốn nói nhưng không diễn tả bằng lời. Chúng ta khắc khổ chắc vì nghĩ mình sống lâu, nên cái gì cũng lâu dài ổn định, cứ giữ mãi cho đời vướng bận. Nhưng chao ôi, đời ngắn lắm, sống sao cho mình thích là được.

***

blog radio, Đời ngắn lắm sống sao cho mình thích là được

Sau những lo toan bộn bề của cuộc sống, gác lại công việc sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, được thư giãn và chọn cho mình một khoảng nhỏ để nghỉ ngơi thật là điều ai cũng mong muốn và tôi cũng vậy. Trước khi ngủ, cuộn tròn trong chiếc chăn quen thuộc, tôi thường nghĩ về ước mơ của mình, ví dụ như nơi mình muốn đi, công việc mình muốn làm hay người mình muốn gặp là ai. Nhưng sau khi ra khỏi chiếc chăn ấy vào sáng hôm sau thì tôi biết ước mơ lớn nhất của mình là được quay trở lại trong chăn dù chỉ vài phút như con người đang ở giữa mùa đông, cần một chiếc áo khoác lông để sưởi ấm.

Sáng nay tôi dậy muộn hơn những ngày khác, khi mọi người đã và đang làm được phần nào đó công việc của mình. Hậu quả của việc thức khuya hôm qua khiến tôi trở thành một con mèo lười như bây giờ, muốn ngủ thêm nhưng không thể nào chợp mắt. Nằm trong chăn hồi lâu, tôi cảm thấy cuộc đời này bình yên mà cũng rất ảo. Mình không được chọn mình sinh ra là ai, cũng không ai được chọn mình thích cái gì.

Cảm xúc suy nghĩ cũng cứ tự đến rồi tự đi, có muốn chào mời hay xua đuổi cũng vô ích. Bằng chứng rõ ràng nhất là ta không thể khiến bản thân ngừng suy nghĩ về những chuyện đã qua dù cố gắng khiến nó bị lệch quỹ đạo bằng cách làm nhiều việc, hay ngăn cản cảm xúc khi nó ghé tới.

Dù có bận rộn với những niềm vui như thế nào, thì có lúc họ cũng lại chúi đầu vào quan tâm nỗi buồn của họ, vấn đề là thời gian sớm hay muộn. Tôi đã đọc một câu chuyện nói về người bố dạy cậu con trai của mình rằng mỗi lần tức giận hay đau buồn hãy đóng một cây đinh vào khúc gỗ mà ông làm, và khi nào có chuyện vui hãy rút một cây đinh ra lại. Ông bố đã nói với cậu rằng khi con rút chúng ra, con đã học được một bài học lớn về kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng cuối cùng những vết hằn vẫn ở đó, vẫn tồn tại không thể xóa. Đó cũng là nguyên nhân chúng ta luôn giữ những vết thương trong lòng không thể nào quên, người đau chân lại có lúc nào quên cái chân đau của mình. Đột nhiên tôi cảm thấy thương chính mình và thương mọi người. Vì những nỗi buồn sâu bên trong, muốn nói nhưng không diễn tả bằng lời. Chúng ta khắc khổ chắc vì nghĩ mình sống lâu, nên cái gì cũng lâu dài ổn định, cứ giữ mãi cho đời vướng bận. Nhưng chao ôi, đời ngắn lắm, sống sao cho mình thích là được.

Hạnh phúc khổ đau có khi nào lại rời xa nhau. Thế nên, bớt làm mình khổ lại và yêu bản thân hơn nhé...

© Võ Thị Quỳnh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top