Phát thanh xúc cảm của bạn !

Valentine hãy làm ấm trái tim mình đi đã!

2018-02-14 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Việt Nho

Valentine – lễ tình nhân không chỉ là dịp dành cho đôi lứa. Đó là dịp dành cho bạn biết yêu quý bản thân mình hơn, hãy hâm nóng tình yêu và cảm hứng trong chính bạn nhé!

***
Valentine hãy làm ấm trái tim mình đi đã!

Chúng ta hầu như đều là những người tự chuốc lấy nỗi buồn cho mình, không có việc gì thấy trời mưa cũng xốn xao lòng, các ngày lễ thấy người tay trong tay đi ngoài phố cũng buồn, đang vui bỗng nhìn sang một bên thấy đôi yêu nhau rồi buồn, tự dưng buồn, tự dưng não nề, tự dưng ghen tỵ…

Chúng ta thường chỉ thấy những cái vô cùng kỳ cục như thế, nhưng lại không muốn thay đổi cách nhìn của chính bản thân. 

Valentine – lễ tình nhân không chỉ là dịp dành cho đôi lứa. Đó là dịp dành cho bạn biết yêu quý bản thân mình hơn, hãy hâm nóng tình yêu và cảm hứng trong chính bạn nhé!

Độc thân không có gì là xấu cả, cô đơn không có gì là xấu cả, xấu là chỉ khi bạn không biết quý trọng, không biết tìm niềm vui cho chính mình, chỉ ngồi ủ rũ nhìn niềm vui của người khác rồi lắc đầu ngán ngẩm. Không ai bắt bạn phải thế cả, không ai bắt bạn phải khóc lóc thở than rồi dày vò trái tim mình vậy cả.

Valentine hãy làm ấm trái tim mình đi đã

Nếu không có người yêu, Valentine bạn hãy dành thời gian cho gia đình, người thân. Hãy tự tay vào bếp chuẩn bị những món thật ngon cho ngày này, chắc chắn bố mẹ bạn sẽ vô cùng hạnh phúc khi được thưởng thức những món ăn do chính tay con mình trổ tài, chắc chắn bạn sẽ nhận được cái xoa đầu đầy khích lệ của bố, hay tiếng nói cười trêu đùa của mẹ, còn gì bình yên hơn thế?

Nếu không có người yêu, Valentine bạn hãy tụ tập bạn bè, những người cũng độc thân giống như bạn, cùng đi xem phim, cùng đi hát hò, cùng làm những việc điên rồ mà ngày thường không dám làm rồi cười ha hả giữa đất trời, giữa phố phường tấp nập.

Chẳng ai bắt bạn phải bó buộc trong cái dòng nước mắt buồn bã ấy cả, chỉ là bạn có muốn mở lòng mình ra hay không mà thôi.

Nếu không có người yêu, Valentine sẽ là cơ hội để bạn tự đối xử tốt với bản thân mình. Hãy nhớ rằng nếu bạn không quý trọng bản thân thì chẳng ai có thể quý trọng được bạn. Nếu không có một chàng trai nào tặng bạn bông hoa, món quà thì sao bạn lại không tự dành tặng mình những thứ ấy? 

Ăn những món mình thích, làm những việc thường ngày mình muốn làm, cắt một kiểu tóc mới, mua một cuốn sách mới,… Niềm vui của bạn nằm trong tay bạn, đừng nên phụ thuộc vào bất kỳ một chàng trai nào cả.

Valentine không có người yêu

Nếu không có người yêu, Valentine là thời gian bạn phải sống tích cực hơn, ý nghĩa hơn thường ngày. Hãy thay đôi mắt u sầu của bạn bằng đôi mắt sáng hơn. 

Chưa có người yêu không phải vì bạn xấu, không phải vì bạn không biết chinh phục, đơn giản vì thần tình yêu của bạn mải chơi mà quên nhiệm vụ thôi. 

Hãy đọc “Em độc thân, em quyến rũ” của Amada Ford để thấy được tình yêu bản thân và niềm say mê cuộc sống chính là điểm hấp dẫn nhất trong con người bạn.

Nếu bạn đi qua một mối tình và mất niềm tin vào tình yêu, Valentine hãy mở rộng tâm hồn mình, hãy dành cho những người khác một cơ hội.

Chúng ta trong cuộc đời này còn gặp rất nhiều người, với những người sinh ra rất có ý nghĩa với ta nhưng không dành cho ta, hãy để họ vào nơi góc khuất nhất của tâm hồn, bởi ai rồi cũng phải đổi thay, phải quên, phải sống. Còn rất nhiều người yêu quý bạn hơn là bạn nghĩ.

Valentine – lễ tình nhân không chỉ là dịp dành cho đôi lứa. Đó là dịp dành cho bạn biết yêu quý bản thân mình hơn, hãy hâm nóng tình yêu và cảm hứng trong chính bạn nhé!

Theo TTVN

Giọng đọc: Việt Nho
Thực hiện: Hằng Nga
Minh họa: Hương Giang
Valentine hãy làm ấm trái tim mình đi đã!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top