Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tết độc thân có gì mà buồn?

2018-02-16 01:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

Bạn bè trên Facebook cũng nhiều đứa than vãn “Tết nhất mà còn ngồi đây lướt Facebook thì biết là ‘ế’ rồi đó”. Với tôi, sai lầm của những người hay than vãn FA đó là xem thời gian còn một mình của mình là thời gian chờ đợi, đau khổ, dằn vặt thiếu sót nào đó của mình trong lần tan vỡ trước.

Tết độc thân có gì mà buồn?

Nếu những kẻ có đôi có cặp luôn làm người khác ganh tị bởi hạnh phúc của hai người thì người độc thân cũng có nhiều lí do để cảm thấy tự hào vì những niềm vui đặc biệt của riêng mình.

Cái lo đầu tiên của người độc thân là sợ cô đơn, cô đơn những cuối tuần, cô đơn nơi đông người. Nhưng độc thân chưa hẳn là cô đơn, đó chỉ là lí lẽ thông thường người ta áp vào cho những ai chỉ có một mình. Nhưng thế gian này chẳng ai là một mình.


Không người yêu vẫn còn gia đình, bạn bè bên cạnh, thậm chí có thể kiếm chút vui từ những chàng trai trong mơ trong phim ảnh, trên sân bóng đá. Dù thân sơ, vô tình gặp hay có mối dây gắn bó dài lâu thì những câu chuyện từ đó vẫn làm người ta cảm thấy đủ ấm áp.

Chẳng mấy khi có một kì nghỉ dài như Tết, tôi tận dụng để học đan len, làm vài thứ đồ handmade trang trí cho phòng mình. Tôi nhờ mẹ dạy thêm những món ăn thích nhất mà trước giờ chỉ có thể đợi mẹ làm cho! Những món cầu kì quá thì... thôi cứ nhờ mẹ vậy. Còn những món đơn giản như bánh cupcake, mứt dừa thì lúc nào cũng thòm thèm.

Bạn bè trên Facebook cũng nhiều đứa than vãn “Tết nhất mà còn ngồi đây lướt Facebook thì biết là ‘ế’ rồi đó”.

Với tôi, sai lầm của những người hay than vãn FA đó là xem thời gian còn một mình của mình là thời gian chờ đợi, đau khổ, dằn vặt thiếu sót nào đó của mình trong lần tan vỡ trước. Thay vào đó, hãy xem “khoảng thời gian chờ” này là lúc để chuẩn bị sẵn sàng để bước vào tình yêu.

Tết độc thân có gì mà buồn?

Mới 30 Tết, cô bạn thân trong đại học muốn đi xem pháo bông mà không có chàng nào chở đi. Nhỏ phân trần rằng cảm thấy “thiếu thiếu một điểm tựa”, tôi bèn lôi cô ấy cùng xem lại bằng được những những bộ phim tình cảm nổi tiếng như 500 days of summer How I met your mother, One day … để thấy nhiều hơn về tình yêu.

Sự quyến rũ lớn nhất của kẻ độc thân chính là sự tự tin của bản thân bạn. Trước những thử thách, sóng gió mà người khác cảm thấy cần nắm tay một ai đó để vượt qua, bạn hoàn toàn có thể làm một mình.

Càng độc thân càng phải vui. Hãy để đối phương nhìn thấy bạn sự quyến rũ từ sự tự tin của bạn, rồi cơ hội để được yêu thương của bạn sẽ nhanh đến thôi. Tình yêu đến khi bạn còn đang loay hoay với cuộc sống riêng của mình thay vì là lúc bạn chăm chăm ngóng đợi về nó nhiều nhất. Thế nên hãy để trái tim mình thật tự do làm mọi thứ mình muốn.

Độc thân, thật ra không cần phải lo, mà càng phải vui.

Theo Một Thế Giới

Giọng đọc: Titi
Thực hiện: Hằng Nga
Tết độc thân có gì mà buồn?

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top