Phát thanh xúc cảm của bạn !

Kệ người ta hẹn hò (Teen chat 19)

2015-09-06 01:00

Tác giả: Giọng đọc: Hòa Khỉ

blogradio.vn - Đâu phải cứ hẹn hò yêu đương mới là hạnh phúc, hãy tự tìm cho mình một cuộc sống ý nghĩa và tươi vui ngay bây giờ nhé. Cứ tự tin và nói rằng, độc thân thì đã sao chứ, chỉ là đang chờ đợi một tình yêu đích thực mà thôi. Hãy tự yêu thương mình thay phần cho chàng trai ấy, hãy mỉm cười và đi trên con đường của mình, tự do và yêu đời nhé các cô gái.

***

Hà Nội, những ngày chớm tháng tám, có làn gió se lạnh, có đám mây lặng lờ. Khoảnh khắc giao mùa ấy làm lòng ta thấy lạ.

Thèm lắm những mùa yêu thương đã cũ.

Thèm lắm những cái ôm.

Thèm lắm những cái nắm tay giữa chốn đông người gạt đi sự lạc lõng.

Người ta bảo mùa thu là mùa của tình yêu, của đôi lứa. Hẹn hò mùa này quả là lãng mạn. Cứ nghĩ đến một khung trời mơ hồ, những hạt mưa bay bay cùng những chiếc lá vàng nhẹ rơi cũng đủ làm tim ai xao xuyến. Thu sang, gạt đi cái nắng chói chang của mùa hạ để người ta xích lại gần nhau hơn, để tình yêu thêm nồng.



Tôi chợt nghĩ, ở nơi nào đó không thiếu những cô nàng đang thu mình trong căn phòng bé nhỏ vì ngại xuống đường, ngại đi một mình, sợ cái cảm giác hờn hờn, tủi tủi nhìn ngư1ời ta tay trong tay hò hẹn.

Sợ những cơn mưa dài chợt đến lạnh lòng ai.

Sợ những ngày trời trở gió thiếu bàn tay sưởi ấm.

Nhưng, cô gái à! Có phải là hơi ích kỷ nếu nói đây là mùa của đôi lứa. Mùa thu đẹp lắm! Đâu phải của riêng ai. Được cô đơn những ngày này tuyệt vời lắm! bạn tin không? Để tôi kể bạn nghe!

Ngoài kia họ đang hẹn hò à?

Kệ người ta hẹn hò! Mình đi shopping! Giờ này đang giao mùa, nhiều thứ cần mua mà nhiều nơi treo biển giảm giá nào là Bà Triệu, nào là Cầu Giấy, Kim Mã, Quán Thánh, Hàng Bông, Chùa Bộc… Hay mình đi làm tóc! Bạn đã phải chịu đựng kiểu tóc cũ kĩ trong bao lâu mà chưa dám thay đổi chỉ vì cái nắng gay gắt? Còn nữa, bạn có thể yên tâm dưỡng da, chăm sóc da không lo bắt nắng…Thấy chưa, bạn có nhiều thời gian để yêu thương bản thân mình trong khi những cô gái khác họ bận rộn cả ngày trời chỉ để ôm điện thoại nói chuyện với người yêu, suốt ngày bận bịu quản lý anh chàng. Bạn có thời gian bạn hãy làm đẹp vì xinh gái thì luôn được ưu ái mà.

Không có người yêu ư?

Không sao cả! Bạn còn đó những đám bạn kia mà. Nhấc điện thoại lên và rủ rê nhau đi nào! Đi đâu, với ai là quyền của bạn. Đừng lo! Không ai quản lí bạn cả. Bạn tự do!

Mát trời lại được ngồi đàn đúm với đám bạn ăn nhiều hơn,chứ nắng nóng hay rét mướt thì chỉ muốn ở trong phòng cho qua ngày thôi. Với những tâm hồn ăn uống thì thời tiết này là quá chuẩn. Bạn không phải ngại ngùng như khi đi với chàng trai nào đó đâu. Hãy cứ yên tâm rằng, dù bạn có ăn hết cả trái đất này, dù đám bạn của bạn có chê thì tôi tin là bạn cũng không thấy ngại đâu.



Một mình ư?

Không sao! Một mình thì hẹn hò với cô đơn!

Bạn biết không, cái cảm giác ngồi đọc sách ở một quán café trông ra góc phố đang lên đèn, nhìn những dòng người đi qua, ngắm những hạt mưa đang rơi. Bên cạnh là một cốc Capuchino nóng đang tỏa hương. Nhắm mắt lại và cảm nhận mọi thứ đang tan nhè nhẹ, nghe những giai điệu du dương của quán vắng. Cảm giác đó lãng mạn quá chứ và biết đâu đang có những anh chàng đắm đuối vì bạn.

Một lần nữa tôi muốn nói với các cô gái…

Cô gái à! Xuống phố đi thôi. Mặc váy hồng, tô son đỏ cho bao kẻ ngóng trông. Có thể bạn sẽ thấy các cặp, các đôi ríu rít như chim muông nhưng đừng vội hờn. Ngẩng cao đầu và cứ bước qua họ. Bạn biết không, bạn thật đẹp khi cô đơn. Khi cô đơn bạn có bao người theo đuổi. Cô đơn là tự cho mình cái quyền được lựa chọn, được “kén cá, chọn canh”. Nghĩ mà xem, những bông hoa có chủ họ đâu có đặc quyền như bạn. Hãy để họ ganh tỵ với bạn đi, cô gái!

© Siêu Bướng – blogradio.vn

  • Biên tập: Hòa Khỉ
  • Giọng đọc: Hòa Khỉ
  • Techmix: Hòa Khỉ

Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn
yeublogviet

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top