Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chuyến tàu thanh xuân trễ hẹn

2017-12-06 08:30

Tác giả: Giọng đọc: Titi

blogradio.vn - Có người ví tuổi thanh xuân như một cơn rào, có người lại ví thanh xuân như một chuyến tàu không có vé khứ hồi. Một khi chuyến tàu thanh xuân đã rời sân ga là sẽ không bao giờ trở lại. Bước qua tuổi thanh xuân, ta có những tháng ngày chênh vênh, ta đã có được rất nhiều thứ và cũng bỏ lỡ rất nhiều thứ khác. Có bao giờ bạn cảm thấy trễ hẹn với chuyến tàu thanh xuân của mình?

***

Nhắc tới thanh xuân, chúng ta liên tưởng đến những ngày tháng rực rỡ nhất trong cuộc đời, bằng những gam màu trong tay, mỗi người đều có thể vẽ cho mình cả bầu trời của tuổi trẻ đầy màu sắc. Đó phải chăng là những vấp ngã, khổ đau, những sai lầm, những cảm xúc bỗng hóa thành nụ cười, nước mắt và cả những hạnh phúc sẽ làm nên màu sắc cho bức tranh.

Ở quãng thời thanh xuân ấy, ta vội vã theo đuổi những ước mơ, đam mê, ta lỡ nhịp đập trái tim với những rung động đầu đời của tình yêu học trò, chúng ta dễ dàng mắc sai lầm theo cách này hay cách khác… Thế nhưng đó mới là thanh xuân, đó mới là tuổi trẻ, đó mới là điều khiến mỗi người trong chúng ta vẫn luôn hoài niệm và hối tiếc.

Thanh xuân luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Bởi dù ở đâu, môi trường có khác biệt thế nào, thì đó cũng là lúc bạn sống hết mình, bằng nhiệt huyết và cả trái tim. Bạn nhớ mình của những ngày ấy chứ? Có dễ dàng yêu thương một ai, dễ dàng rung động, dễ nói chuyện cười đùa, cũng sẽ dễ dàng lo âu, bật khóc vì một chuyện nhỏ nhặt. Khi ấy bạn đã thực sự sống với cảm xúc thật của mình, chẳng giống như sau này khi lớn lên, bạn học cách giấu dần cảm xúc, có muốn khóc cũng sẽ không khóc dễ dàng như khi còn trẻ.

Chuyến tàu thanh xuân trễ hẹn

Tuổi thanh xuân liệu có ai không vương vấn chút cảm xúc với mái trường, với thầy cô, bạn bè,…với mối tình đầu trong sáng, vô tư. Thật bình yên và giản dị, đó có lẽ là những tính từ chúng ta dành cho “tình yêu” của một thời tuổi trẻ, để mai này trưởng thành đi xa, loay hoay giữa những mối quan hệ ngoài xã hội kia chúng ta vẫn không ngăn nổi sự thổn thức trong tim mình khi những kỉ niệm ùa về. Và phải chăng, nếu có chiếc vé quay lại tuổi thanh xuân, bạn cũng giống tôi, cũng vẫn sẽ chọn cách sai lầm bởi những ngây ngô, bồng bột khi ấy sẽ tạo nên mảng kí ức chân thực, hồn nhiên và trong sáng đến kì lạ.

Khi còn trẻ, chúng ta dễ dàng nói câu chia tay, hẹn gặp lại bởi chúng ta tin rằng nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, nhưng lại không hề biết thế giới ngoài kia rộng lớn đến thế nào, chỉ cần quay lưng là đã lạc mất nhau. Chúng ta luôn muốn bỏ đi tìm một vùng trời riêng cho mình, cũng sẵn sàng cho cả những cuộc chia ly thế nhưng lại không biết lần hội ngộ tiếp theo là bao giờ. Chúng ta cũng dễ dàng từ bỏ lời ước hẹn, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình nhưng mãi sau này chúng ta mới nhận ra đó là ước hẹn của cả thanh xuân, cả cuộc đời.

Khi bước lên chuyến tàu thanh xuân ấy, chúng ta quay cuồng với bạn bè, với học tập, với những kì thi căng thẳng… và để lỡ qua kẽ tay nhưng xúc cảm trong sáng chân, thật nhất của mình. Chính ở quãng thời gian mà chúng ta mải mê đi tìm đáp án cho câu hỏi: chúng muốn làm gì, chúng ta thích ai, yêu một ai đó là như thế nào? Thì vô tình chúng ta đã trưởng thành, đã tập quen với những cảm xúc của thất bại, chia ly. Chúng ta có nuối tiếc, có chấp nhận hay không thì thanh xuân cũng đã khép lại như một mảng màu cho bức tranh tuổi trẻ của chúng ta.

Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian để mỗi chúng ta nhớ nhung và hoài niệm. Và dẫu có sai lầm, có vấp ngã thì chắc hẳn mỗi chúng ta vẫn muốn quay lại một lần nữa để cảm nhận cái chân thật của cảm xúc tuổi trẻ, cái nuối tiếc của những lần bồng bột, ngô nghê. Dù cho thời gian, hiện thực có nói rằng chúng ta đã trễ hẹn với chuyến tàu thanh xuân thì cũng đừng tiếc nuối quá nhiều, bởi chính trong những ngày giông bão ấy của tuổi trẻ đã dạy cho chúng ta cách sống hết mình, sống trọn vẹn với mọi thứ.

© Min Tr – blogradio.vn

Giọng đọc: Titi
Biên tập: Hằng Nga
Sản xuất và minh họa: Tuấn Anh

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909

Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908

Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907

Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906

Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905

Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904

Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902

Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Hôn lễ của em | Blog Radio 901

Bên trong ai cũng có một vài vết thương, có kẻ biến vết thương thành một sự hiểu biết. Có người lại biến vết thương thành một nguyên nhân, sinh ra một vết thương mới đau hơn…

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Em như ánh sao trời | Blog Radio 900

Không có một tình yêu nào là vĩnh hằng cũng chẳng có lời hứa nào gọi là mãi mãi, chỉ là con người ta thích tin vào những điều đó chỉ là nhất thời để rồi một đời đợi chờ.

back to top