Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ta chỉ có một cuộc đời để sống

2014-12-22 01:00

Tác giả:


Café Blog - Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nên hãy sống thật ý nghĩa như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Hãy yêu và trân trọng những gì mình đang có, hãy sống thật tâm huyết, biết chăm sóc sức khỏe bởi có sức khỏe bạn sẽ có tất cả mọi thứ. Và bởi vì khi đứng trước cái chết, người ta mới thấy cuộc sống thật đáng sống biết bao nhiêu.

***

Có một quy luật “bất di bất dịch” của cuộc sống đó là sinh, lão, bệnh, tử. Con người ai cũng một lần được sinh ra và một lần mất đi, tan vào cõi vĩnh hằng. Cho dù bạn là ai, giàu sang hay nghèo khổ, là tỉ phú hay một người nông dân một nắng hai sương thì bạn cũng chỉ sống được duy nhất một lần trong cuộc đời, nhưng một lần là đủ, nếu chúng ta làm điều đó đúng.

Cuộc sống cứ luân hồi, thời gian cứ trôi đi theo một quy luật vốn dĩ đã từng như vậy. Ngày hôm qua, tôi đã tận mắt chứng kiến một người già đi đường và vấp phải hòn đá nhỏ. Một hòn đá nhỏ, người thanh niên có thể đá phăng nó ra xa nhưng cũng hòn đá nhỏ đó lại khiến ông cụ ngã và trật khớp chân. Cũng ngày hôm qua đó, một người thầy mà tôi yêu quý mới tươi cười với lũ học trò của mình, thế mà chỉ vì một sơ suất nhỏ mà thầy bị đột quỵ và ra đi mãi mãi, để lại mọi người với nỗi tiếc nuối, xót xa.

Từ những câu chuyện của ngày hôm qua và cả hiện tại, tôi chợt nhận ra rằng những gì chúng ta đang có thì chúng ta lại không biết nâng niu và quý trọng. Cái quý giá nhất mà cuộc sống đã ban tặng cho là sức khỏe, đáng nhẽ chúng ta nên giữ gìn như báu vật nhưng chúng ta lại thờ ơ với nó để sống nhanh sống vội.

cuộc sống

Thế hệ lớp măng non đang tuổi ăn, tuổi lớn thì gồng mình mang nặng sách vở trên lưng, học ngày học đêm để gắng nhồi nhét kiến thức, chạy đua thành tích.

Lớp thanh, thiếu niên là thế hệ tương lai của đất nước thì bỏ bê sức khỏe để mua thời gian vào những trò chơi tiêu khiển, những trang mạng xã hội ảo.

Những bậc làm cha, làm mẹ thì mưu sinh kiếm tiền, chạy đua thời gian, vật chất chỉ để tồn tại.

Dẫu biết rằng khi có tiền bạc, bạn sẽ có thể tránh nhiều vấn đề về sức khỏe và sẽ có nhiều cơ hội để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng tiền bạc không bao giờ cung cấp cho bạn một sức khỏe hoàn hảo.

Các bạn có biết vì sao càng về già, người ta càng chú trọng hơn về sức khỏe? Và công viên, khu vui chơi luôn bắt gặp từng nhóm cụ già tập dưỡng sinh, hàng ngàn người chen chúc trong một không gian bé nhỏ nhưng yên lành đó để luyện tập sức khỏe?

Tại sao sức khỏe chỉ được coi trọng khi tuổi già đã chạm ngưỡng? Bạn đã bao giờ tưởng tượng bản thân mình sao 30 năm nữa? Lúc đó, chúng ta sẽ là những người già cỗi, bước những bước đi chậm chạp, gân cốt già yếu và sẽ có những khoảng lặng thời gian cô đơn đủ để nhìn lại, tiếc nuối về những gì đã qua.

Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, nên hãy sống thật ý nghĩa như thể hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời. Hãy yêu và trân trọng những gì mình đang có, hãy sống thật tâm huyết, biết chăm sóc sức khỏe bởi có sức khỏe bạn sẽ có tất cả mọi thứ. Và bởi vì khi đứng trước cái chết, người ta mới thấy cuộc sống thật đáng sống biết bao nhiêu.

Heraclitus đã từng nói: “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông” và thời gian trôi qua thì không bao giờ lấy lại được. Hãy trân trọng sức khỏe và cuộc sống hiên tại của mình, đừng biến ngày hôm nay trở thành ngày của quá khứ đầy hối tiếc. Quan tâm nhiều hơn nữa tới sức khỏe, đó là điều quý giá nhất mà bạn đang có.
  • Nhung Vũ
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

back to top