Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người lạ từng quen

2015-03-05 01:00

Tác giả:


Café Blog - Chúng ta đều không phải là người lạ... chỉ là vì… muốn chôn vùi thì cần đánh đổi, đã đánh đổi thì không còn chọn lựa nào khác hay hơn cách làm người dưng trong nhau…

***

Chúng ta đều không phải là người lạ, nhưng vẫn cố tỏ ra làm người lạ giữa những chặng đời nhất định, giữa những khoảng thời gian nhất định nào đó. Người lạ, ta vẫn thường gọi như thế nhưng có bao giờ là lạ đâu, chỉ là lờ đi, lướt qua nhau vội vàng khi chạm mặt trên phố, ngỏanh mặt và quay bước thay vì cất lên một tiếng gọi, một câu chào.

Ta không tiếc một tiếng gọi nhưng ta vẫn làm vậy, lặng lẽ nhìn trong một vài giây, và lặng lẽ để nhau đi ra xa thêm những đoạn đường dài nữa. Người lạ vẫn mang cho ta cái thân thuộc vốn có, còn ta vẫn để dàng cho họ chút gì đó thật đặc biệt, không thể mờ nhạt, không thể trộn lẫn vào những con người khác. Người lạ, nên chỉ nhìn từ một khoảng cách đủ để biết họ vẫn tồn tại, vẫn ổn và vẫn giống ta, lăn mình vào cuộc sống mà trôi đi không nghỉ.

người lạ từng quen

Ta đã đánh mất một vài điều, để nó trôi tuột vào khoảng không vô định, bàn tay lạnh, bờ môi khô, đơn độc trong cái hanh hao của mùa đông cuối cùng nhớ về họ. Ta vẫn bắt gặp ta đâu đó trong hình ảnh của những người đối diện, vẫn nghe thấy một cái tên dẫu chỉ là sự trùng lặp một cách ngẫu nhiên nhưng cũng đủ để trái tim chùng xuống một nhịp và đủ để nghẹn ngào trong đôi mắt. Ta vẫn nhìn về đâu đó để kiếm tìm, dẫu mỗi nơi ta nhìn mãi chỉ là khoảng trống với nắng xiên, với gió thổi, với bóng cây, và ghế đá in vệt vàng. Chẳng còn lại ai ở đó, vì ai cũng đều cất giấu đi, ai cũng đều muốn làm thế nào cho nó trở lên cũ kĩ, làm thế nào để mọi thứ mờ nhạt như những giọt nước trong.

Ai rồi cũng mang vào tim khoảng thời gian đã lỡ, khóa chặt lại, để nó tan tan dần ra theo thời gian, cho tới khi bước vào mối quan hệ mới. Khi ấy ta lại bận rộn để quan tâm một con người khác, khi ấy, nếu có gặp lại, một bóng dáng thân thuộc đã cũ, ta tự mỉm cười với những hoài niệm đã đi qua, nhưng vẫn ở trong tim và thi thoảng được nhớ tới, thi thoảng lại nghĩ về.

Người mới, người cũ, người lạ, người quen, cảm giác đủ cả. Chỉ vì không còn phù hợp với mình, nên ta đã chấp nhận buông, buông qua buông lại, đưa đẩy cho tới người cuối cùng. Người lạ rồi cũng thành người quen, người mới rồi cũng thành thân thuộc, âu cũng là thời gian bao lâu và cảm xúc dài tới khi nào.

Chúng ta đều không phải người lạ, chỉ là… có những khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, ta tạm làm người lạ để bình lặng những dòng cảm xúc mang tên yêu thương đã cũ.

Chúng ta đều không phải là người lạ, chỉ là… muốn lạ lẫm tạm bợ để an yên.

Chúng ta đều không phải là người lạ, chỉ là… phải viết hết những ngang dọc cho con tim đừng ngủ say.

Chúng ta đều không phải là người lạ... chỉ là vì… muốn chôn vùi thì cần đánh đổi, đã đánh đổi thì không còn chọn lựa nào khác hay hơn cách làm người dưng trong nhau…


  • December lies
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.


yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top