Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ký tặng 20

2015-02-02 01:00

Tác giả:


Café Blog - Tuổi 20 đến vội trong em mà người thì chưa kịp trở lại. Để rồi một đứa con gái chưa kịp lớn như em phải bơ vơ giữa những mùa thay lá mới. Muốn một sớm mai nào đấy, người nhanh chóng trở về. Muốn dang tay ôm lấy người và vẽ lên đôi mắt ấy những dòng chữ nhớ thương mong ngóng.

***

Tháng 1, trời trở lạnh. Lại gợi nhắc về một màu nỗi nhớ của những ngày xa quê đâu đấy. Một buổi sáng mờ sương, em mặc vội chiếc áo khoác rồi hân hoan xuống phố. Những ngày này, lòng em chộn rộn những lo toan và bất an vô kể. Tuổi 20 về cùng những ưu tư và trầm lắng. Từ sâu trong cõi lòng đang tơ vương là một hình bóng ai đó cứ chờn vờn mãi, không biết liệu có tan biến đi hay đọng lại mãi nơi ấy.

Tuổi 20 và phố, có chút gì đó vừa buồn vừa vui. Một tối thành phố lên đèn, trên con đường Trần Phú thấm đẫm mưa xuân, ngay tại một góc ngã tư rẽ vào Phố Cổ, có 4 cô bé thì thầm về câu chuyện của người hàng xóm khó tính, về cô bạn trên lớp có chiếc áo mới, về cậu bạn mới chuyển đến rất là handsome... Nơi ấy, là minh chứng cho một tình bạn đẹp, với biết bao kỉ niệm về cái ngày mà ngày một trong 4 đứa ra đời, với que kem lạnh trong một chiều mùa đông cắt thịt. Là phố của những bình yên và trầm lắng.

Ngày ra đi, em không cố ngoảnh lại. Một phần vì em chưa nguôi ngoai và muốn mình an nhiên hơn. Em từng ngồi một xó, nức nở và tức tưởi. Chẳng là, vì phố trong em luôn là tất cả. Nơi đó có bạn, có người, có cái kí ức đã được thời gian phủ lên một lớp bụi hư ảo. Em chưa chắt rằng mình liệu có đủ vững tin để quay đầu lại hay không khi mà những người em rất mực yêu thương dần bỏ mặt em. Đến nay, khi 20 sắp đến, em mới dám bước chân về phố cũ...

chênh vênh

Tuổi 20 và người, chàng trai cũng những bận rộn, đã bỏ em lại một nơi có nắng, có gió, có buồn vui cuộc sống nhưng lại không có người. Để rồi thang lang đến một nơi xa xôi nào đấy mà em chưa kịp biết đến. Không phải người bỏ mặc em, chỉ là đang yêu em theo một cách riêng nào đó của một lối suy nghĩ chính chắn ở một người lớn trưởng thành. Tuổi 20 đến vội trong em mà người thì chưa kịp trở lại. Để rồi một đứa con gái chưa kịp lớn như em phải bơ vơ giữa những mùa thay lá mới.

Muốn xòe tay ra hứng lấy những hạt nắng đầu ngày. Muốn một sớm mai nào đấy, người nhanh chóng trở trở về để em có thể tha hồ mà ương bướng và làm một đứa trẻ con nhõng nhẽo trên đôi vai người, rồi người sẽ không bỏ em đi nữa. Muốn nhìn thấy gương mặt người rạng rỡ dưới làn mưa xuân trong lành, muốn dang tay ôm lấy người và vẽ lên đôi mắt ấy những dòng chữ nhớ thương mong ngóng; muốn bình yên và hạnh phúc. Sẽ sống như thể chết đi vào ngày mai, và sẽ yêu người như chưa bao giờ được yêu.


Tuổi 20, viết cho em. cho đứa con gái sắp bước sang tuổi mới nhưng chẳng trưởng thành hơn được chút nào. Thích kem và thích rong chơi, ghét cafe và những thứ đắng chát.

Tuổi 20 về giữa lúc đất trời vào xuân. 20 trong em không còn ngập tràn nắng ấm nữa, thay vào đó là cơn mưa phùn dai dẳng. Em cố vươn ra khỏi những bất biến của cuộc sống, để lại yêu đời như thuở nào.

Viết về 20, em lại viết về những ngày xa xôi nào đấy không có nắng, không có gió, mà cũng chẳng có mưa, như là tâm trạng không buồn cũng không vui vậy, lúc nào cũng ở trong trạng thái chênh vênh của mớ cảm xúc vô định nào đấy.

"Em sắp sang 20 rồi đấy nhé, đừng có suốt ngày mà rong ruổi như một đứa trẻ con thế kia".

Ký tặng đôi mươi - là em

Chỉ là chút cảm xúc vu vơ được viết vào một chiều vắng lặng, và viết cho tuổi sắp sang.
  • Thu Hiền
Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vnblogviet.com.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

back to top