Phát thanh xúc cảm của bạn !

Độc thân đâu có gì to tát

2015-04-23 01:00

Tác giả:


Bài dự thi "Độc thân không cô đơn".

blogradio.vn - Độc thân có gì to tát lắm đâu? Tôi vẫn thấy mình rất vui vẻ, được tự do và được quan tâm. Lúc khó khăn có bạn bè giúp đỡ, lúc buồn đã có vòng tay của mẹ, lúc mệt mỏi có thể dựa vào vai cha và lúc một mình không ai cả tôi lại tự mỉm cười để tiếp thêm động lực. Độc thân thì chẳng có gì đáng sợ miễn là vẫn được yêu thương.

***

Ai cũng có lúc phải dũng cảm bước tiếp trên con đường của mình dù quanh đó không ai bên cạnh bạn. Nhưng đừng lo, sẽ sớm thôi bạn sẽ tìm ra ai đó, không phải một người con trai mang danh người yêu mà đó là người thân, người bạn - người mà cho bạn dựa vào chút thôi nhưng sẽ giúp bạn đi tiếp mà không cần ai đó đặc biệt bên cạnh.

Trước đây, tôi từng cho rằng độc thân là cô đơn là những ngày tháng tẻ nhạt. Dù xung quanh có nhiều bạn bè đến bao nhiêu cũng giống như món ăn không có gia vị sẽ khiến người ta chán mà vứt bỏ. Đến khi độc thân rồi thì mới thấy suy nghĩ của mình là sai lầm.

Ai bảo tôi độc thân cô đơn chứ? Tôi có cô đơn đâu! Chẳng cần ai đó đánh thức vào buổi sáng vì tôi đã có cái đồng hồ báo thức lưu bài hát tôi yêu thích, cũng chẳng phải bận tâm mình nấu ngon hay dở không thích thì có thể ra tiệm ăn. Nếu như cảm thấy trong lòng đau đớn thì tìm một góc nhỏ hoặc trốn trong chăn khóc một trận long trời lở đất, chẳng cần ai đồng tình hay thương hại. Khóc xong rồi ngày mai lại vui vẻ và tiếp tục sống. Lúc một mình, tôi lại chả có cả đống phim để xem, cả đống việc nhà phải làm, cả một đống đồ ăn cần tiêu thụ và còn vài người bạn nhỏ để tâm sự.

Một mình tôi chẳng ngại cô đơn, lúc rảnh lại rủ rê đám bạn thân tụ tập ăn uống hay đi chơi. Ở cùng họ tôi luôn được là chính mình, vì với bạn bè, tôi được thỏa sức bàn luận đưa ra quan điểm, thoải mái khi chia sẻ niềm vui hay khó khăn của mình. Bạn bè giống như một ngôi nhà ấm áp để ta nghỉ ngơi những lúc mệt mỏi vậy.

độc thân vui vẻ

Cuối tuần là lúc ta được ngủ nướng vì chẳng phải dành thời gian đặc biệt cho ai đó. Khi nào nhớ nhà lại xách ba lô lên xe băng qua những con đường dài ngắm nhìn cuộc sống xung quanh sao mà tuyệt vời quá. Chỉ cần kéo nhẹ khung cửa kính thả hồn vào cơn gió lướt nhẹ trên những ngọn cỏ xanh và bay cao trên bầu trời thì mới thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa lắm.

Độc thân có gì to tát lắm đâu? Tôi vẫn thấy mình rất vui vẻ, được tự do và được quan tâm. Lúc khó khăn có bạn bè giúp đỡ, lúc buồn đã có vòng tay của mẹ, lúc mệt mỏi có thể dựa vào vai cha và lúc một mình không ai cả tôi lại tự mỉm cười để tiếp thêm động lực. Độc thân thì chẳng có gì đáng sợ miễn là vẫn được yêu thương.

Và độc thân thì không có khái niệm Valentine gì đó, socola có thể mình tự mua về gặm nhấm cùng lũ bạn, vậy là qua một ngày không cô đơn. Ngày sinh nhật không có món quà siêu đặc biệt nào cả nhưng vẫn rất hạnh phúc vì có những lời chúc chân thành từ bạn bè, những món quà nho nhỏ như cái kẹp tóc, đôi giày cũng khiến mình vui.

Hạnh phúc sẽ luôn đong đầy, căng tròn nếu như ta biết tự tạo ra niềm vui đúng không? Đừng nên nhét mình vào cái hầm tối nào đó rồi sẽ giết chết chúng ta thôi. Ta hãy mở lòng không phải với ai cả mà là công việc bạn yêu thích chẳng hạn, hãy cho ta một dự tính lớn lao để thực hiện thì nỗi cô đơn chẳng thể nào bám lấy bạn. Cũng vì chúng ta còn trẻ, nên cô đơn chẳng có gì đáng sợ, hãy tự tin vượt qua để tận hưởng những ngày tháng độc thân vui vẻ.

Và... thế giới của những người độc thân sẽ luôn chào đón những ai muốn chia sẻ khi họ đã mệt mỏi với tình yêu muốn tìm kiếm một nơi nào đó bình yên để trải lòng mình. Con gái mà độc thân thì có rất nhiều thời gian để quan tâm mọi người đấy. Mà con gái độc thân còn quyến rũ nữa cơ vì chúng ta có rất nhiều thời gian chăm sóc bản thân, khám phá cuộc sống đầy sắc màu.

Rồi lúc nào đó, ta lại hẹn hò với chàng độc thân nhưng ta cảm thấy hài lòng, vui vẻ và yêu cuộc đời này. Thế đấy, dù sao ta vẫn đang yêu mà, phải không?

© Đoàn Thị Ngọc Anh – blogradio.vn


Bài tham dự cuộc thi viết “Độc thân không cô đơn”. Để bình chọn cho bài viết này, mời bạn đọc, để lại bình luận và chia sẻ link bài viết này lên các mạng xã hội cho bạn bè, người thân cùng đọc. Bạn cũng có thể chia sẻ lại link bài viết này từ fanpage BlogViet Vietnamnet




Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top