Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những ngày cuối năm

2015-02-25 01:00

Tác giả:


Café Blog - Bỗng nhận ra chẳng có gì là vĩnh cửu, tháng ngày rồi cũng qua đi một cách chóng vánh, tuổi trẻ cũng thế mà chảy trôi. Vẫn biết là thế dù quy luật ấy không hề thay đổi thế nhưng tất cả những dư vị của đời sống này sẽ giúp ta cảm nhận được trọn vẹn thế nào là hạnh phúc, là niềm vui và tình thương yêu. Dù có phải kết thúc một hành đầy gian khổ nhưng ai cũng sẽ ước vọng vào một hành trình mới với một niềm tin mới và hy vọng mới.

***

Những ngày cuối năm...


Về cùng những cơn gió lạnh mặc sức phả vào nhịp thở những vội vã, những to loan tất bật, hối hả của những vòng quay thường nhật. Thời gian vẫn cứ đều đặn trôi, một hành trình cũng khép lại. Những ngày này chính là khoảng thời gian để mọi người nhìn lại những gì đã trôi, có dành yêu thương nhiều hơn cho cuộc sống hay những hối hả, lo toan phủ lấp cả những khoảng rỗng vô hình. Có lẽ ai cũng mang chút tâm trạng bởi những ngày này thời gian sẽ qua đi rất nhanh, cái cảm giác chưa sắp xếp lại được cuộc sống thì đã trôi vèo, nhưng thật ra sau những ồn ào, vội vã ấy mỗi người sẽ đều bỏ lại những nỗi buồn, tự cân bằng lại nhịp thở để đong đếm cho vạch thời gian sao cho ý nghĩ hơn.

Những ngày cuối năm...


Ngồi nhấp ly trà lặng chút để lắng lòng mình trong những phút giây sống cho hiện tại để lãng quên quá khứ và hi vọng về một tương lai phía trước. Dù nhân sinh có bồng bềnh, tháng ngày sẽ đổi thay, dẫu vội vàng có buông màu tóc rối, dù lẩn khuất trong những tháng ngày qua giọt lệ khẽ rưng rưng để tìm về một cõi an yên thì tháng ngày cũng chỉ nhắc khéo cho những vội vàng. Những quạnh vắng của màn đêm có cấu cào khe khẽ thì nốt trầm ngang cũng làm cho tâm tư tĩnh yên đón chờ những ngày tháng mới nhiều dư vị mới nguyên màu.

dòng thời gian

Bỗng nhận ra chẳng có gì là vĩnh cửu, tháng ngày rồi cũng qua đi một cách chóng vánh, tuổi trẻ cũng thế mà chảy trôi, khoảng cách sẽ làm phai mờ đi những tình cảm bấy lâu, những kỷ niệm rồi cũng bị cuốn trôi vì gió vẫn vô tình xô nghiêng cả nhành cây, dòng suối sẽ bào mòn cả những phiến đá rồi những trận cuồng phong sẽ cuốn phăng đi tất cả... Sẽ chẳng còn lại gì khi thời gian vẫn phủ bụi lên tất cả những hương sắc của đời sống, dẫu biết có bắt đầu thì cũng sẽ có kết thúc, dù hành trình ấy có dài tới đâu thì đều phải chấp nhận sự chia lìa. Vẫn biết là thế dù quy luật ấy không hề thay đổi thế nhưng tất cả những dư vị của đời sống này sẽ giúp ta cảm nhận được trọn vẹn thế nào là hạnh phúc, là niềm vui và tình thương yêu. Dù có phải kết thúc một hành đầy gian khổ nhưng ai cũng sẽ ước vọng vào một hành trình mới với một niềm tin mới và hy vọng mới.

Những ngày cuối năm...


Thấy hồn nhiên lẩn khuất đâu đó, muốn gọi tâm tư về để bước một nhịp thật chậm cho vội vã tan loãng. Tháng ngày vẫn sẽ đẩy đưa những dịu dàng để ta có thể kịp nhận ra cuộc sống thực ra tươi đẹp biết nhường nào. Nhắm mắt lại tận hưởng những dư vị mà đời sống thường nhật đem lại, chỉ giản đơn thôi mà những xúc cảm đong đầy cho những tâm hồn sẽ gắn bó lại với nhau. Ta hãy cứ chờ đợi, cứ tin tưởng, cứ hiền từ để thấy trong tim luôn ấm áp, trong mùa đông giá lạnh sẽ thấy ấm êm, yên bình, trong những phút giây ồn ào thì có sự tĩnh lặng, trong hàng vạn người có một người và trong một người sẽ có vạn người để cùng chung nhịp đập yêu thương và khát vọng.

Có hạnh phúc nào hơn khi tinh khôi của buổi sớm mai vừa kịp bung tỏa để hy vọng cho những ngày tháng tươi đẹp sắp tới, cho đôi mắt ai kia long lanh xuống phố thênh thang rộng mở... Tất cả tạo nên những ký ức bình yên cho mỗi người và mỗi năm qua đi khi ngoảnh lại nhìn vẫn sẽ thức dậy chào sớm mai bằng những nụ cười, sẽ bên tháng năm bằng những yêu thương cho hạnh phúc luôn đong đầy, niềm vui không bao giờ cạn. Để "mỗi ngày tôi chọn một niềm vui" như bài ca mà Trịnh thường cất lên trong buổi sáng tinh sương đón chào một năm mới bằng tất cả tình yêu thương tha thiết nhất.

Những ngày cuối năm...


Sẽ lặng lòng để lắng nghe khúc nhạc của giáng sinh hòa trong gió, cất trong những âm hưởng của những lời thánh ca vang trong giáo đường. Một năm sẽ kết thúc và sẽ mở ra một năm mới bằng những tiếng chúc mừng, những chai champagne khui mở để cùng bước vào một năm mới với nhiều hạnh phúc và an lành nhất. Một năm mới đang gần kề, mong cho mọi ước nguyện của nhân gian đều thành sự thật để chắp cánh cho những yêu thương đong đầy.

Khép lại những ngày cuối năm chúng ta sẽ chào đón năm mới với niềm tin và hi vọng mới.

Chào đón năm 2015!

  • Linh

Để những câu chuyện, tâm sự và phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của blogradio.vn. Bạn đừng quên địa chỉ email blogradio@dalink.vn và trên website blogradio.vn.

yeublogradio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top