Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trưởng thành trong ký ức

2012-04-12 14:28

Tác giả:


Blogging 24/7

Ta nhận rằng ta sống không cần ai nhưng đôi khi nhận được vài cái tag nho nhỏ cũng khiến lòng ta lặng lẽ mỉm cười...

 

Tim tôi đủ lớn để chứa thật nhiều kí ức về bạn bè, nhưng những kí ức đó chỉ là những gì vu vơ nhất, nhạt nhòa nhất mà  bạn bè tặng tôi những phút đắng lòng…

 

15 tuổi: Tôi đón nhận tình bạn từ những người không quen biết. Thời gian đủ để khiến chúng tôi hiểu và gắn bó với nhau hơn. Tình bạn tựa tình chị em…thời gian khiến chúng tôi hiểu nhau, thân nhau. Chắc vì đủ để hiểu nhau nên hiểu được cả bản chất của nhau. Tôi gần như 1 người chị, luôn lo lắng, chở che cho người bạn bé bỏng tựa em gái mình. Đối nhân xử thế giúp tôi nhận ra 1 điều: “gân guốc chưa hẳn đã đáng sợ bằng giả trá yếu mềm. Táo đỏ đẹp, nhưng ăn xốp lắm, chán ngắt!”

 

15 tuổi rưỡi: Đồng thời tôi có thêm nhiều bạn, tôi đã hòa nhập được với thế giới ấy. Hào nhoáng, ồn ào. Họ không đưa lại cho tôi 1 bờ vai để tôi có thể tựa vào mà khóc nức… không hợp, vì tôi không sành dùng dao. Nhiều lần cố thử, nhưng chỉ thêm sẹo mà thôi.

 

16 tuổi: Tôi sợ hãi nhút nhát nép đi bên người bạn quê mùa thô thiển của tôi. Và người bạn ấy đã dắt tôi ra khỏi lối mòn cho tới tận bây giờ. Lần đầu tiên tôi được làm em gái. Tôi có chị rồi!...

 

18 tuổi: Lần đầu tiên xa nhà. Tôi hào hứng bước đi trên con đường mình đã chọn. Tất nhiên, luôn nhớ: luôn dặn lòng chơi dao là nguy hiểm. Tôi vẫn yếu ớt như thế,…

 

Hơn 18 tuổi: Tôi có nhiều bạn mới. Tôi đôi lúc dè dặt, đôi khi sỗ sàng. Là người giản đơn.

 

Hơn hơn 18 tuổi nữa: Tôi mở lòng thật sự tiếp nhận những người bạn không chung tiếng nói, văn hóa, suy nghĩ…

 

Tôi đã không còn là người chị 15 tuổi.

 

Không còn là người em 16 tuổi.

19 tuổi: Tôi đơn giản là chính tôi. Độc lập và tự tin khẳng định vị trí của mình trong lòng bạn bè. Đủ tự chủ để hiểu ai là bạn, ai là bè. Đủ sâu lắng để biết kiềm chế tất cả và mỉm cười khi chông chênh lướt qua đời mình. Đủ tình thương để trân trọng tất cả những gì đời mình đã góp nhặt được từ bạn bè, đủ bao dung để xóa – quên và đón nhận.

 

Sinh nhật 19 tuổi : Bạn bè cho tôi niềm vui đúng nghĩa, tặng tôi những món quà chưa bao giờ tôi được nhận khi còn bồng bột chơi dao. Đôi khi là : «mày ơi ! đi nhậu đi ! riêng mày thôi nhé ! ».

Đôi khi là : « mày ơi ! Đói không? xuống phòng bọn tao ăn cơm? rau luộc nhá? hì hì.. »

Đôi khi là : « về quê tao chơi đi, bao ăn bao ở, bao tiền xe, Bầm tao nhớ mày!».

 

Cảm ơn! Cảm ơn tất cả ! Dù luôn cho mình là SC nhưng thực lòng cảm ơn tất cả, chua cay đã qua đi. Không ai có thể sống biệt lập được cả. Tôi đã hiểu, dù chỉ đơn giản là chắp nối cùng nhau những ước mơ đi LonDon bằng chuyên cơ, hay đi ngắm biển miền Trung, câu mực sống chấm mù tạt… 

 

  • Gửi từ Trịnh Thùy Linh trinh_thuy_linh_lc@ : Một ngày nghỉ cuối tuần, dọn dẹp tủ sách và vô tình xem lại những trang nhật ký trước đây của mình. Thật sự qua ngày tháng mình đã trưởng thành hơn trong suy nghĩ rất nhiều. Có lẽ cuộc đời mỗi người ai cũng sẽ chiêm nghiệm ra điều này. Hãy luôn mỉm cười với cuộc sống các bạn nhé! Dù có nhiều khó khăn, nhưng những gì nhận được từ cuộc sống sẽ thú vị lắm đó.  

 

Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn

 

 

 

Click để tham gia và cập nhật những thông tin mới nhất, cùng chia sẻ cảm xúc bất kỳ lúc nào bạn muốn với những người cùng yêu thích Blog Việt nhé!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top