Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trước và sau khi kết hôn là những điểm khác nhau như thế này

2018-08-15 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Khi chúng mình vẫn đang là người yêu của nhau, tối nào, dù bận đến mấy, anh cũng giành 15 phút đi dạo cùng em, nghe em cằn nhằn, hay than vãn cái gì đó, về chuyện của ngày hôm nay, chuyện công ty, hay để nói về những điều vụn vặt. Vậy mà, sau ngày cưới khoảng một tuần, anh quên mất cái hẹn ấy rồi, anh bảo anh mệt, bảo anh không dậy để đi được nữa.

***

blog radio, Trước và sau khi kết hôn là những điểm khác nhau như thế này

Xưa: Khi chúng mình vẫn đang là người yêu của nhau, tối nào, dù bận đến mấy, anh cũng giành 15 phút đi dạo cùng em, nghe em cằn nhằn, hay than vãn cái gì đó, về chuyện của ngày hôm nay, chuyện công ty, hay để nói về những điều vụn vặt.

Và anh cũng nói, dù bận thế nào, anh cũng sẽ giành 15 phút mỗi ngày đi dạo cùng em, kể cả hôm bắc rạp cưới, anh cũng ra đón em, hai đứa mình đi dạo cơ mà…

Nay: Vậy mà, sau ngày cưới khoảng một tuần, anh quên mất cái hẹn ấy rồi, anh bảo anh mệt, bảo anh không dậy để đi được nữa. Cũng chẳng có việc sáng nào hai đứa cùng đi chạy bộ với nhau, tối nào cũng đi bộ 15 phút đến 30p cùng nhau nữa, ôi, sao mà hụt hẫng đến lạ kỳ.

Xưa: Khi vẫn còn là người yêu của nhau, anh vẫn hay gọi em dậy mỗi sớm. Cứ 5h sáng là gọi em dậy rồi, dậy đi chạy bộ cho nó khỏe khoắn, hít thở khí trời buổi sáng, để cơ thể mình thêm dẻo dai.

Nay: Anh còn chẳng thèm gọi, anh bảo, em tự dậy đi, anh mệt, em đi chạy bộ một mình được mà, ôi, đúng là thay đổi 180 độ mà.

Xưa: Anh hay đưa em đi ăn quán, vừa ăn vừa nói chuyện, ngắm hồ, thích lắm,, cuộc sống thật là thơ mộng.

Nay: Anh bảo mua về nấu ăn em ạ, như vậy, tiết kiệm, bố mẹ, các em còn được miếng, mình ăn một mình mãi, anh ngại.

blog radio, Trước và sau khi kết hôn là những điểm khác nhau như thế này

Đấy, anh thấy chưa, một tràng giang những ví dụ cho sự thay đổi đến chóng mặt của anh, anh trước khi cưới, và anh sau khi cưới. Em biết là có nhiều cái thay đổi tốt, nhưng rõ ràng, có quá nhiều cái thay đổi chưa tốt, làm cho cuộc sống của mình ỳ lại, mà em có bảo như nào, anh cũng đâu có thay đổi đâu. Nên nhiều khi, em buồn quá.

Các bạn có gia đình, có bạn nào cảm thấy như mình không? Nhưng có lẽ, chúng ta phải thích nghi dần dần với điều đó ạ. Có lẽ đó là bản chất rồi ạ, không thay đổi được ạ. Có một câu nói, nghe đâu đó rằng “Chưa câu được cá thì thả mồi, em có thấy ai câu được cá rồi mà vẫn thả mồi không?”

Vậy nên chúng ta phải tự yêu bản thân mình thôi, tự khuấy động cuộc sống của mình nên, đừng có lúc nào cũng ỷ lại vào ông chồng, vì như vậy, chúng ta sẽ bị động, sẽ buồn vô cớ đấy ạ. Hãy yêu chính mình, trân trọng từng giây, từng phút mà chúng ta cảm nhận được mỗi ngày, vì đơn giản, ngày hôm nay là ngày duy nhất đến với chúng ta trong cuốt cuộc đời.

Dù là xưa, hay nay, không quan trọng, quan trọng là mình đang sống thật sự, sống bằng trái tim cảm nhận của mình, hãy cố lên nhé!

© Phương Đông – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Có một người lạ làm em yêu đến đau lòng

Trái đất hình tròn mà sao mãi em chẳng gặp lại anh. Người ta nói nếu hai người là của nhau thì đi một vòng cũng sẽ quay về bên nhau, có lẽ em và anh mãi chẳng phải là của nhau. Nếu có gặp lại chắc có lẽ cũng như người xa lạ phải không anh?

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Big Five - Mô hình tính cách với 5 yếu tố lớn: Bài trắc nghiệm giúp bạn nhận biết bản thân và tận dụng thế mạnh của mình để phát triển mạnh mẽ

Mô hình tính cách Big Five này nói rằng tính cách có 5 yếu tố cốt lõi: Cởi mở, Tận tâm, Hướng ngoại, Dễ chịu và Bất ổn cảm xúc.

Vòng tròn hiu quạnh

Vòng tròn hiu quạnh

Diệu cũng nhận ra vì sao mẹ cô nói những bài học của sách vở là cần thiết, nhưng những bài học của cuộc đời lại vô cùng quan trọng và sẽ giúp con người ta học được nhanh hơn, dễ cảm thấu hơn và dễ đối mặt hơn với biết bao chuyện lớn nhỏ của cuộc đời sau này.

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tình chung

Tình chung

Tôi, một gã khờ yêu thơ, Thuở ấy tương tư mối tình hờ Trọn lòng thương nhớ dáng em xinh

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Phóng viên tài chính Mỹ: Đây là lời khuyên tài chính tốt nhất tôi nghe được trong năm nay

Để tiết kiệm tiền, các chuyên gia tài chính khuyên bạn nên bắt đầu với 5 điều này, nếu không bạn sẽ hối hận về sau.

back to top