Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nhớ em những ngày giáp Tết

2016-02-05 01:00

Tác giả:


blogradio.vn - Giáp Tết, nhà nhà bận rộn. Chị cũng bận rộn với những công việc không tên. Sẽ chẳng có ai để cùng chị “nạnh nhau” khi dọn dẹp nhà cửa, cũng sẽ chẳng có ai cùng chị rửa lá dong xanh. Chị biết rằng em sẽ rất nhớ, nhớ những kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm về những ngày Tết bên mâm cơm nghi ngút khói bên gia đình.

***

Những ngày cuối năm, khi em đang bận rộn với những kỳ thi và công việc làm thêm ở xứ sở hoa anh đào, thì ở quê mình, một mùa xuân nữa đang dần đến, một cái Tết nữa đang gần kề.

Mùa xuân, mùa của cây cối đâm chồi nảy lộc và Tết là dịp để mọi người đoàn viên, sum họp bên gia đình. Đây là cái Tết đầu tiên gia đình mình không đầy đủ, là cái Tết đầu tiên em xa nhà. Chắc hẳn rằng những ngày Tết này những người con xa quê như em sẽ tụ tập lại với nhau để cùng nhau đón Tết, chắc hẳn sẽ trò chuyện thật nhộn nhịp và không thể thiếu đi nụ cười nhưng chị biết sâu thẳm trong trái tim của những người con xa quê vẫn là nỗi nhớ, nhớ gia đình, nhớ bạn bè và nhớ da diết cái không khí nhộn nhịp khi Tết về.




Ở quê mình thời điểm này, có những cơn mưa phùn lất phất trong cái lạnh se se của những ngày cuối năm. Đó dường như là cái nét đặc trưng mà năm nào cũng có. Chị nhớ những ngày này, khi đã vào kỳ nghỉ, mỗi buổi sáng thức dậy hai chị em lại đùn đẩy nhau, lại cố nán “cuộn” mình vào chiếc chăn bông ấm áp thêm một chút, một chút nữa.

Những ngày này chợ Tết đã bắt đầu nhộn nhịp, năm nay không có ai đi chợ để chọn cùng chị những chậu cúc vàng, những bông hoa hồng đỏ thắm để trang hoàng nhà cửa và chưng Tết. Cũng sẽ không có ai cùng chị đi ngắm nghía những nhành đào đẹp để gọi điện cho bố ra chở về, cũng sẽ không có ai cùng chị với mẹ ra chợ sắm sanh các thứ đồ để chuẩn bị cho bữa cơm tất niên, cho bữa cơm cúng đêm giao thừa.

Giáp Tết, nhà nhà bận rộn. Chị cũng bận rộn với những công việc không tên. Sẽ chẳng có ai để cùng chị “nạnh nhau” khi dọn dẹp nhà cửa, cũng sẽ chẳng có ai cùng chị rửa lá dong xanh, sẽ chẳng có ai cùng chị dậy sớm thái hành, nấu đỗ, và gói bánh. Rồi khi bánh chín, cũng chẳng có người cùng chị ăn cái bánh thử, dù đã lớn nhưng năm nào bố cũng gói riêng một cái bánh nhỏ gọi là bánh thử cho hai chị em.



Rồi Tết đến, nhà ai cũng sáng bừng với những chiếc đèn nháy lấp lánh, làng xóm nô nức những tiếng cười vui, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ. Trên đường phố ồn ào với tiếng bước chân người đi hái lộc, tiếng người người chúc nhau một năm mới bình an. Vậy đấy em à, Tết đến lòng người mừng vui mà sao lòng chị lại có chút gì đó thiếu thiếu. Bởi Tết này cô em gái nhỏ lần đầu tiên rời xa vòng tay của gia đình để bắt đầu cuộc sống tự lập ở một đất nước xa xôi, ở nơi đấy có buồn, có vui, có tủi hờn, mệt mỏi cũng chỉ có một mình,và lân đầu tiên cô em gái của chị không được hưởng trọn vẹn Tết như ý nghĩa vốn có của nó, Tết sum vầy và Tết đoàn viên.

Chị biết rằng em sẽ rất nhớ, nhớ những kỷ niệm đã qua, những kỷ niệm về những ngày Tết bên mâm cơm nghi ngút khói bên gia đình, bên bếp lửa hồng ngồi chêm lửa chờ bánh chưng chín, rồi những ngày đầu năm đi chơi để cảm nhận sự thay đổi của đất trời trong những ngày xuân mới.



Bốn mùa rồi cứ thế trôi đi, Tết ở quê mình năm nào cũng có, nhưng qua cái Tết này phải đợi rất lâu mới tới thêm một cái Tết nữa, và sẽ còn rất lâu em mới được ăn Tết ở quê nhà. Nhưng dù là thế em cũng hãy đừng buồn, trong bữa cơm chiều mọi người vẫn luôn nhắc tới em, trong câu chuyện bên chiếc bàn uống nước mọi người vẫn nhắc đến em, trong thời khắc giao mùa mọi người luôn cầu chúc sức khỏe tới em. Hãy học tập tốt để thực hiện điều em mong muốn, và giữ gìn sức khỏe rồi một ngày không xa, trên mảnh đất quê ta, chị em mình sẽ gặp lại nhau, và hàn huyên về những câu chuyện ngày Tết em nhé.

Thương em.

© Nguyên – blogradio.vn


Gửi những tâm sự, sáng tác của các bạn đến với các độc giả của blogradio.vn bằng cách gửi bài viết về địa chỉ email blogradio@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top