Phát thanh xúc cảm của bạn !

Ly hôn đi vì anh có người khác rồi

2017-07-26 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Ngày ấy, chị từ chối bước lên ô tô để chọn lấy một anh đi con xe máy Tàu vì chị nghĩ anh sẽ là người yêu thương chị nhiều nhất. Trong cuộc sống này, tình cảm chân thành mới là thứ đáng để lựa chọn và trân trọng nhất.

***

Chị hơn tôi mười tuổi. Chị rất đẹp, tôi từng nghĩ, cái đẹp của người con Huế nó dồn hết vào cho chị rồi hay sao ấy, vừa đẹp người vừa đẹp nết.

Ngày hai chị em bắt đầu chơi với nhau là lúc tôi đang học lớp 11. Chị thích kể mọi thứ về cuộc sống của chị cho tôi nghe. Chị bảo, trong tất cả những mối quan hệ bạn bè, chị tin tôi nhất!

Ngày ấy, người theo đuổi chị nhiều lắm. Trong số đó, bác sĩ có, công an có, thầy giáo có, giám đốc ngân hàng có, đám trẻ con thua vài ba tuổi cũng có… Nói chung là rất nhiều, người giàu sang có, người gia thế bình thường cũng có, người địa vị xã hội đều không thiếu.

Ngày ấy, chị từ chối bước lên ô tô để chọn lấy một anh đi con xe máy Tàu vì chị nghĩ anh sẽ là người yêu thương chị nhiều nhất. Trong cuộc sống này, tình cảm chân thành mới là thứ đáng để lựa chọn và trân trọng nhất.

Vậy đấy, sau tất cả chị đã chọn một người đàn ông không có gì trong tay chỉ có tình yêu duy nhất là thứ làm chị cảm động. Người ta nhìn chị bước lên xe hoa cùng anh, người ta ngưỡng mộ quyết định của chị. Tôi cũng mỉm cười trong lòng, hy vọng chị sẽ luôn được hạnh phúc.

  Ly hôn đi vì anh có người khác rồi

Năm nay, cuộc sống hôn nhân của chị bước qua năm thứ 5. Anh và chị có một đứa con trai vừa được 4 tuổi. Hôm ngồi cùng nhau ở quán café, chị nói, anh với chị sắp ly hôn rồi. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên, vì trong thời gian qua tôi cũng biết cuộc sống hôn nhân của chị không được hạnh phúc mỹ mãn.

Anh không còn yêu thương chị như trước. Anh mặc chị lo toan việc nhà, việc con. Chị dồn nén sự thật vọng suốt một thời gian dài. Nhưng có lần tôi hỏi:

“Chị à, có khi nào anh đã phản bội chị? Hay anh có người khác rồi?”

Chị bảo:

“Không đâu, anh không thế đâu, chỉ là anh hơi vô tâm thôi.”

Chỉ còn 20 ngày nữa, anh với chị sẽ ra tòa để chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Tôi vẫn ủng hộ chị, vì thấy thời gian qua chị đã quá mệt mỏi. Gặp lại chị, sự hồ nghi trong lòng vẫn thôi thúc tôi hỏi chị:

“Chị, chị xem thử liệu rằng có phải anh có người khác không chị? Chị tin anh vậy sao?”

  Ly hôn đi vì anh có người khác rồi

Ngày chị bay đi Thái Lan, tôi tiễn chị ở sân bay. Tôi biết chị đang thật sự rất buồn, tình yêu chị dành cho anh vẫn còn chỉ là chị hiểu rằng không thể gắng gượng được nữa nên mới quyết định ly hôn. Tôi vẫn theo dõi hết những status trên Zalo của chị. Những câu chữ buồn đến nao lòng, tôi khuyên chị tạm gác lại công việc và đi du lịch cho thoải mái. Chị cần phải mạnh mẽ hơn để còn chờ ngày ra tòa nữa.

Chị ở Thái Lan đã được 2 ngày, hình ảnh vui chơi của 2 mẹ con được post đều trên Facebook. Tôi hiểu chị đang muốn tỏ ra mọi thứ vẫn ổn, vẫn vui vẻ nhưng hiểu rõ chị nhất, tôi hiểu chị đang đau khổ đến tột cùng khi phải rẽ bước sang ngang. Chị thương con trai, thương cho tình cảm của chị đã gồng gánh suốt bao tháng ngày qua vì chị đã lựa chọn anh.

Chiều hôm ấy, tôi đi ăn cùng với cậu bạn thì thấy anh vừa bước ra quán cùng với một cô gái. Cô ấy quàng tay ôm anh trông rất thân mật. Tôi nhờ cậu bạn đèo tôi đi theo phía sau anh. Trên đường, anh cười rạng rỡ với cô gái ấy. Cả hai dừng lại trước một căn nhà nghỉ, anh quàng tay qua eo rồi cùng cô gái ấy đi vào phía trong.

Tôi đứng lặng ở phía bên kia đường, nhìn theo cho đến khi cả hai mất hút.

Vậy đấy, lựa chọn một đời…

© Phương Trinh – blogradio.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Ôm trọn một vòng tay

Ôm trọn một vòng tay

Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Thích cậu là bí mật thầm kín nhất của tớ

Cậu biết không, tớ đã đứng trước gương hàng trăm lần, rồi tự tưởng tượng trước mặt tớ là cậu. Và tớ sẽ nói hết cho cậu biết rằng tớ đã thích cậu nhiều như thế nào. Nhưng khi thực sự bắt gặp ánh mắt cậu, bao lời văn mà tớ đã chuẩn bị như bốc hơi mất chẳng còn lại gì

Tiếng lòng anh

Tiếng lòng anh

Thơ hát nhỏ nhỏ trong miệng, cô nghe như những âm điệu thiết tha nhất từ chính trái tim anh đang truyền từng nhịp từng nốt qua tim cô.

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Van Gogh và các danh nhân nổi tiếng đã đọc cuốn sách nào khi trẻ

Những cuốn sách này ít nhiều làm thay đổi bản thân người nghệ sĩ, giúp họ xoa dịu nỗi đau và là niềm cảm hứng để họ tạo nên những kiệt tác.

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Chăm chỉ thời cơ sẽ tới, sau nghỉ lễ 30/4, 4 con giáp này được Thần tài lặng lẽ ban phúc lộc, tiền bạc rủng rỉnh, trả hết nợ nần

Để chờ đón những ngày nghỉ lễ thật tuyệt vời, hãy xem dự báo cuộc sống của 4 con giáp này có gì thay đổi bất ngờ.

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Hãy để vũ trụ vận hành, việc của bạn là yêu bản thân mình mà thôi!

Bình tĩnh! Chậm lại thật sâu rồi bản thân sẽ tự phát hiện ra những giá trị cốt lõi, những tài năng và điểm mạnh của mình để vun trồng, bồi đắp và tu dưỡng. Chính những giá trị ấy sẽ đưa chúng ta vào một chu kỳ tuần hoàn mới của cuộc sống

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Lời hứa tháng mười (Phần 3)

Về nhà cô đúng thực là một nàng công chúa, không nhà cao xe sang hay khoác lên người bộ váy lấp lánh. Nơi đây chỉ là một vùng quê với con đường nhỏ rợp hàng cây xanh, căn nhà cây được ba cô giữ gìn từ thời ông nội tới giờ. Nhưng nơi đây có những không khí yên bình và những người quý giá nhất đối với cô.

Tình ban đầu

Tình ban đầu

Nụ cười trong như ánh nắng ban mai Cho hồn em thơ thẩn buổi bình minh

back to top