Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con trai, để ba dạy con cách yêu thương một người

2017-05-31 01:20

Tác giả:


Chuyện gì trên đời này cũng khó, nhất là chuyện yêu một người. Không ai biết yêu như thế nào là đúng, là đủ. Nhưng hãy yêu thế nào để lòng không hổ thẹn, để người mình yêu không cảm thấy tủi thân.

***

Là đàn ông trong lòng phải mang chí lớn. Không mong vá trời lấp biển, nhưng chí ít thì cũng có một số dư trong tài khoản để đủ lo chuyện tương lai sau này, xây được một căn nhà và đón người mình yêu về cho nàng xây tổ ấm.

Là đàn ông có thể ăn mặc bớt đẹp hơn một chút, chỉ cần sạch sẽ tinh tươm. Nhưng đối với người con gái mình yêu thì nhất định phải cho nàng được mặc lên mình những bộ váy xinh đẹp nhất. Bởi nàng đã vì mình mà hy sinh thanh xuân tươi trẻ, tiếc gì với nàng những bộ cánh lung linh?

Là đàn ông có thể ăn to nói lớn với người ngoài xã hội. Nhưng với người mình yêu thì tuyệt đối phải nhỏ nhẹ dịu dàng. Vì một câu nạt nộ lúc mình đang cáu giận của thể làm nàng sợ hãi và tổn thương đến tột cùng. Bực tức ở đâu thì giải quyết ở đấy, đừng mang về nhà rồi trút lên người con gái bé bỏng mà mình thương.

Con trai, để ba dạy con cách yêu thương một người

Là đàn ông hiện tại có thể nghèo vật chất, nhưng tương lai nhất định không được phép nghèo. Dẫu biết rằng người nào yêu mình thật lòng vẫn sẽ chấp nhận ở bên mình lúc bần cùng túng quẫn. Nhưng chính vì người ta đã có lòng, nên càng không được phụ lòng người ta.

Là đàn ông nói được thì nhất định phải làm được. Đừng chỉ hứa cho vui, hứa một câu làm quà hay nói những điều sáo rỗng. Lần một lần hai thì người ta còn châm chước bỏ qua, nhưng lặp đi lặp lại quá nhiều lần thì người ta khinh, chẳng thể nào yêu thương nổi.

Là đàn ông không cần phải để cho vợ hay người yêu phải sợ, mà hãy sống sao cho người ta nể mình. Vì nể mình nên người ta mới muốn ở lại, gắn bó cùng mình suốt những quãng đường xa. Chứ còn vì sợ mình, chẳng sớm thì muộn người ta cũng tìm đường đi mất.

Là đàn ông tốt nhất hãy biết làm vài việc lặt vặt để đỡ đần người cùng mình nâng khăn sửa túi. Chẳng hạn vợ nấu cơm thì mình rửa chén. Vợ quét dọn thì mình phơi phóng áo quần. Cũng giống như vợ sinh con thì mình nuôi con. Vợ dạy con học thì mình nhận trách nhiệm đưa đi đón về.

Con trai, để ba dạy con cách yêu thương một người

Chuyện gì trên đời này cũng khó, nhất là chuyện yêu một người. Không ai biết yêu như thế nào là đúng, là đủ. Nhưng hãy yêu thế nào để lòng không hổ thẹn, để người mình yêu không cảm thấy tủi thân.

Điều quan trọng nhất là có thể vì người mình yêu mà sẵn sàng hạ cái "tôi" của mình thấp hơn một chút. Cao lớn với ai thì cao lớn, chứ bé nhỏ trước người phụ nữ của mình vốn dĩ là chẳng làm sao cả.

Khi con chọn lựa yêu và gắn bó với một người, hãy nhủ rằng sẽ đắp xây hạnh phúc bền lâu cùng nhau. Nhường nhịn nhau mà sống. Đặt vào địa vị của nhau mà sống. Vì nhau mà sống. Giống như ba với mẹ con bây giờ, mối tình già mấy chục năm vẫn còn tươi xanh…

Theo Zen/Kênh 14.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top