Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh sẽ tạm thôi nhớ em để sống với hiện tại

2010-11-02 10:20

Tác giả:


Blog Việt

Lời ban biên tập: “Chắc hẳn các bạn còn nhớ câu chuyện về “cuộc hành trình cuối cùng” của một người vợ cùng đứa con thơ mà một năm trước tác giả Phan Nguyên kể lại cho chúng ta. Những giọt nước mắt tiếc thương của bạn bè, người thân trước sự ra đi đột ngột của hai mẹ con thực sự khiến người đọc xúc động. Và hôm nay là lá thư tiếp nối thương yêu… ”

Vợ yêu thương của anh!

Con gái yêu quý của bố!

Vậy là đã 1 năm ngày em và con xa anh rồi đó. Thời gian cứ mải mốt trôi. Cảnh vật cái còn cái mất, nhân gian người nhớ, người quên…nhưng hình ảnh của em thì mãi vẫn còn trong tâm trí anh, tình yêu của chúng ta mãi vẫn còn trong trái tim anh. Có thể một ngày nào đó, anh sẽ tạm thôi nhớ em để sống với hiện tại, nhưng chưa phải là bây giờ, không phải là bây giờ.

Anh nhớ em nhiều quá vợ yêu ơi!

Giá có thể, anh muốn mình đừng nhớ em nhiều đến thế. Ánh mắt yêu thương của em, bờ môi ướt mềm của em, nụ cười tinh nghịch của em, thân thể mềm mại của em như vẫn còn nóng ấm trong vòng tay anh. Tất cả! Hiển hiện và sống động đến nghẹt thở. Làm sao anh có thể quên được em, vợ hiền ơi!
 

Ảnh minh họa: vi.sualize

Một năm qua là một năm dài vô tận trong cuộc đời anh. Ban ngày đi làm thì thôi. Đêm về, một mình trong căn phòng đầy ắp kỷ niệm và hình ảnh thân yêu của em, anh gần như phát điên lên vì cái cảm giác em rất thật đâu đây nhưng laị không thể gần gụi em, yêu thương em. Nhiều đêm anh trở dậy làm việc hoặc lang thang trên mạng đến sáng, chỉ để trốn chạy những yêu thương trong anh.

Vợ yêu của anh! Thời gian vợ chồng mình chung sống không lâu nhưng đó sẽ là, và mãi mãi là, quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Vợ của anh tốt bụng và đáng yêu thế, nỡ nào ông trời lại không cho anh được gần em? Hay phải chăng anh đã làm điều gì sai nên đã bị trừng phạt, lấy đi điều tốt đẹp nhất mà anh có?

Nếu còn thì con gái bé bỏng của chúng ta đã biết u ơ hóng chuyện, biết nhỏen nụ cười dễ thương khi đùa với cha mẹ rồi em nhỉ?

Ôi thiên thần bé bỏng của bố! Được làm bố là điều tuyệt với nhất. Nhưng bố chẳng có được may mắn ấy rồi con gái ah. Bố ước có thể đánh đổi một phần đời bố để có được dù chỉ một giờ thôi, được vui đùa, yêu thương và hạnh phúc bên mẹ và con. Chao ôi! Giá mà có phép mầu vợ yêu nhỉ.

Ngày mai là giỗ đầu của em, bạn bè chắc sẽ về đông lắm. Em đáng yêu đến thế cơ mà, làm sao mà bạn bè có thể quên được em và thôi nhớ về em. Ở nơi thiên đường ấy, anh chắc là em và con xứng đáng được ở gần bên Chúa, em và con hãy sống vui vẻ và chờ anh nhé. Nhất định một ngày, anh sẽ đoàn tụ cùng mẹ con em.

Yêu và nhớ em nhiều lắm!

Phan Nguyen - 22/10/10

* Gửi từ email Phan Nguyen - salsanme@

  • Bài cùng tác giả:

Mong yêu thương lại về nơi trái tim em

Sướng?

Em không sợ phải đợi nửa đích thực đời mình

Mong bình yên ngự trị trong tim mỗi người

 
Dù bạn đang dùng dịch vụ Blog nào, Blog Việt vẫn là người bạn đồng hành cùng cộng đồng Blogger Việt. Hãy chia sẻ những bài viết và đường link blog hay bạn muốn chia sẻ tới chúng tôi như thường lệ bằng cách gửi theo mẫu sau hoặc gửi email về địa chỉ blogviet@vietnamnet.vn đồng gửi blogviet@dalink.vn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

back to top