Phát thanh xúc cảm của bạn !

Công bố kết quả cuộc thi viết Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta

2014-09-15 15:01

Tác giả:


Bạn đọc và các tác giả yêu Blog Việt Blog Radio thân mến!

Khởi động từ tháng 06/2014, sau 3 tháng cuộc thi viết Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta với mong muốn cùng bạn đọc gieo “hạt giống”mang tên “HẠNH PHÚC” - HẠNH PHÚC VẪN LUÔN ĐỦ CHỖ CHO TẤT CẢ CHÚNG TA!” đã nhận được sự quan tâm chia sẻ, sáng tác, bình chọn và theo dõi của đông đảo bạn đọc với gần 200 tác phẩm dự thi được lựa chọn đăng tải tại blogviet.com.vn. 
3 tháng website blogviet.com.vn tràn đầy những sáng tác mang bức thông điệp đẹp và đầy tính nhân văn về hạnh phúc, hạnh phúc đến từ những điều giản dị nhất của cuộc sống, hạnh phúc lớn lao mà ta phải dành nhiều sự cố gắng, hy sinh thậm chí vượt qua những khổ đau mất mát để nhận được… Chung một chủ đề hạnh phúc, các sáng tác gửi tới cuộc thi lựa chọn đề tài đa dạng: cảm nhận cuộc sống, tình yêu gia đình, câu chuyện tình yêu, bạn bè, công việc… với nhiều thể loại sáng tác khác nhau: tản văn, thơ, truyện ngắn, bài chia sẻ. 

BBT Blog Việt Blog Radio trân trọng cám ơn các tác giả đã dành thời gian sáng tác những tác phẩm tâm huyết gửi tới cuộc thi viết. Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta đã thực sự mang đến cho cả người viết và người đọc chung một cảm nhận “hạnh phúc lan tỏa” và ta thêm tin yêu những yêu thương cuộc sống dành cho ta. 

Chân thành cám ơn bạn đọc đã theo dõi, ủng hộ và bình chọn những sáng tác gửi tới Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta. 

Và ngay sau đây BBT Blog Việt Blog Radio chính thức công bố những tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi viết lần này: 

01 giải đặc biệt TÁC PHẨM HẠNH PHÚC trị giá 2.000.000 VNĐ do BBT Blog Việt - Blog Radio lựa chọn và 02 cuốn sách bất kỳ do blogviet.com.vn tuyển chọn thuộc về tác phẩm:

Chim sẻ khóc trên nhành hoa anh đào – Tác giả: Tiêu Dao

Tác phẩm này đã nhận được đánh giá cao nhất từ BGK cuộc thi viết Hạnh phúc vẫn luôn đủ chỗ cho ta gồm: Nhóm biên tập Blog Việt – Blog Radio: BTV Chit Xinh – BTV Hằng Nga. Thành viên giám khảo khách mời: Thầy giáo Trần Hinh và TS Hoàng Cẩm Giang – Giảng viên khoa Văn học – ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn 

(Trích đoạn tác phẩm Chim sẻ khóc trên nhành hoa anh đào - tác giả Tiêu Dao) 

03 giải TÁC PHẨM LAN TỎA HẠNH PHÚC CHO NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHẤT mỗi giải trị giá 1.000.000 VNĐ và 01 cuốn sách bất kỳ do blogviet.com.vn bình chọn. Bao gồm:

- Tác phẩm được nhiều người đọc nhất (tính theo hệ thống đếm của kỹ thuật web blogviet.com.vn) thuộc về tác phẩm: 

Đã có người yêu em hơn anh – Tác giả Silenttear



- Tác phẩm nhận được nhiều chia sẻ đồng cảm của bạn đọc tại website nhất (Bạn đọc để lại cảm nhận phản hồi cuối chân bài viết – mỗi phản hồi dài hơn 50 ký tự) thuộc về tác phẩm:

Bố ơi bố đi đâu đấy? – Tác giả Cherry


- Tác phẩm nhận được nhiều lượt like, share và comment nhất trên fanpage chính thức của Blog Việt facebook.com/yeublogviet. Tổng lượt like, share comment được đếm tự động bởi Facebook Analytics thuộc về tác phẩm: 

Hạnh phúc của tuổi 20 – Tác giả: Nate Rive


Ngoài ra BBT Blog Việt Blog Radio trao tặng 5 tác giả có sáng tác ấn tượng 5 bộ sách tuyển tập truyện ngắn của Blog Việt đã phát hành trong năm qua.:

- Tác phẩm Nơi hạnh phúc nhất – tác giả Michi
- Tác phẩm: Bình yên trong em là anh – tác giả Di An
- Tác phẩm: Hạnh phúc bên ta thật gần – tác giả Phượng Ớt
- Tác phẩm: Hạnh phúc là cùng nhau ăn bát mỳ - tác giả Hi Tường
- Tác phẩm: Chạm – tác giả Vy Sam

Rất mong các tác giả liên lạc lại với Blog Việt Blog Radio qua địa chỉ email blogviet@dalink.vn để biết chi tiết cách nhận giải thưởng! 

Ngoài ra, những sáng tác hay và được bạn đọc yêu thích trong cuộc thi viết Hạnh phúc vẫn đủ chỗ cho ta cũng sẽ có cơ hội được BBT Blog Việt Blog Radio tuyển chọn trong ấn phẩm đặc biệt vào dịp cuối năm sắp tới! Các bạn đón chờ thông tin về cuốn sách này nhé! 

Một lần nữa BBT Blog Việt Blog Radio chúc mừng các tác giả đạt giải, chân thành cám ơn các bạn đã tham gia viết và theo dõi, bình chọn cuộc thi Hạnh phúc vẫn luôn đủ chỗ cho ta!

  • Hẹn các bạn trong cuộc thi viết sắp tới của Blog Việt Blog Radio! 


Để những câu chuyện và tâm sự, phản hồi của bạn đến với các thính giả của Blog Radio cũng như các chuyên mục đặc sắc khác của Blog Việt và Nhạc Việt Plus bạn đừng quên duy nhất địa chỉ email blogviet@dalink.vn và trên website blogviet.com.vn - nhacvietplus.com.vn.


Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top